Matsushima , 1 cái tên nghe lạ mà cũng hơi quen 😀 Vì nơi đây là 1 trong 3 đại tuyệt cảnh của Nhật Bản , tề danh cùng Miyajima (Hiroshima) và Amanohashidate (Kyoto). Có lẽ dễ hình dung thì cảnh đẹp ở đây tương tự vịnh Hạ Long , với quần thể 260 đảo lớn nhỏ . Từ Tokyo sẽ cần 2g để đi tới Matsushima .
Vừa xuống ga là chỉ có mồm chữ o mắt chữ A , quá đẹp . Mà nó thanh bình chứ không xô bồ như ở các khu du lịch biển khác .
Tụi mình đặt vé đi du thuyến ngắm cảnh nên phải chạy như vịt , từ ga ra bến cũng phải tốn 10p đi bộ á. Có 3 loại tàu , các bạn lên trang chủ xem nhé , tụi mình đặt loại đi toàn bộ khu vực , 2 loại còn lại thì chỉ đi 1/2 thôi.
Tụi mình để đây vài tấm hình thôi , nhìn ngoài đẹp ơi là đẹp . Chim hải âu bay theo tàu cả chuyến đi cute lắm
Sau khi đi tàu xong thì tụi mình đi bộ qua cây cầu đỏ nối đất liền và đảo Fuukurabashi . Đảo cũng nhỏ thôi , đi tầm 1g là hết , nhưng mà phải đi toàn bộ các tuyến đường nhé , mỗi tuyến lại dẫn tới 1 điểm ngắm cảnh khác nhau , cảnh nào cũng đẹp.
Góc nào cũng độc nhất , bỏ sót 1 góc là tiếc lắm nha huhu
Sau khi chụp choẹt đã đời thì tụi mình quay lại kiếm đồ bỏ bụng. Matsushima nổi tiếng về hàu và lưỡi bò – gyutan (Sendai) . Tụi mình có rv 1 quán lưỡi bò ở đường Trường Sa , ăn thấy cũng ngon nên quyết định ăn thử ở cái nôi của món này xem sao. Tụi mình ăn ở Rikyu Matsushima Kaigen , chuỗi này có nhiều tiệm ở Sendai nhưng xếp hàng rất đông , lúc mình tới thì chỉ có 1 mình 2 đứa nên vào được ngay.
Có 2 loại : lưỡi bò nướng muối và nướng sốt miso . Trong set còn lưỡi bò hầm cà chua . Lưỡi bò nướng vừa chín tới , mềm mọng , cắn vào có vẻ dai nhưng hơi dùng lực là đứt ngay , chấm tý muối là ngon tuyệt . Bò hầm cà chua chan cơm cũng rất ngon , cả set này ai ăn yếu có thể không hết á.
Ăn xong tụi mình đi tham quan bảo tàng hộp nhạc , nhìn hình tưởng không có gì hay ai dè hay không tưởng. Ở đây lưu giữ các loại hộp nhạc khổng lồ , mỗi hộp chơi luôn nguyên 1 bái nhạc từ đầu đến cuối , có đủ kèn , trống, sáo, trumpet v…v trong 1 hộp nhạc. Minh post lịch biểu diễn ở đây :
Trên đường về ga để bắt tàu quay lại Tokyo thì nhớ ghé Zuiganji temple . Như mình có nói là đi đúng ngôi đền chủ đạo của 1 vùng là chắc chắn sẽ ngỡ ngàng . Đền này cũng cực kỳ đẹp và rộng ,bên trong có 1 bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật cực kỳ tinh xảo .(VÀ KHÔNG CHO CHỤP HÌNH )
Trước khi đi về thì tụi mình thử đặc sản sinh tố đậu edamame , đi Nhật lần thứ 3 rồi mới tìm được món này. Ngon tuyệt đối nha mấy bạn. Chỗ này ngay kế bên ga và có bán chả cá tự nướng, đây cũng là 1 đặc sản của Matsushima nè
Nếu có thời gian thì có thể đi 2 ngày 1 đêm , còn đi trong ngày về thì cũng kịp luôn , nhưng buối tối nên về Sendai ngủ chứ Matsushima không có gì chơi ban đêm.