Mình nghĩ nhiều người nghe Onomichi sẽ thấy khá lạ lẫm hen, nhưng mà nói Hiroshima chắc nhiều người biết nè 😀 Onomichi là một thành phố cảng nhỏ thuộc tỉnh Hiroshima, ngày xưa đây là một cảng quan trọng, giao thương sầm uất. Nhưng về sau thì không còn nhiều hoạt động nữa, chắc do các cảng biển ở thành phố lớn như Hiroshima hay Kobe “giựt khách” hết rồi… Ngày nay Onomichi chuyển qua làm du lịch rùi, nên mọi người cùng tụi mình khám phá thành phố xinh đẹp này nha (ෆ˙ᵕ˙ෆ)♡
Tụi mình di chuyển từ Osaka tới Onomichi chắc khoảng 2h á, lúc tới còn siêu sớm luôn. Tụi mình chọn ở khách sạn Beacon ngay ga tàu luôn. Khách sạn đẹp, phòng sạch sẽ rộng rãi, giá mình thấy cũng hem đắt. Chắc điểm “chí mạng” của khách sạn này là mau cháy phòng, tụi mình phải đặt trước 2 tháng luôn á (。•́︿•̀。)
Một vài hình ảnh xung quanh ga tàu, điểm mình thấy khá hay ở Nhật là mỗi thành phố đều có một vibe riêng á. Cảm giác từ Osaka xuống Onomichi nó khác biệt hẳn, cũng không giống với Kyoto luôn. Nói chung là cũng hay ho phết
Chả biết cái máy ảnh của mình sao mà chụp chỗ nhà máy cảng nó cứ có quầng quầng lạ ghê… Cũng hên mình đi mùa xuân mát mẻ, mình mà đi hè mà ra đây chắc nóng dữ (。Ó﹏Ò。)
Tụi mình di chuyển từ Onomichi sang Setoda bằng phà này nè, mọi người có thể lên web để xem giờ nha, giá vé 1500 yen/ người, cũng rẻ ha. Thời gian di chuyển giữa 2 đảo là khoảng 40′ á, ai say sóng thì có thể đi xe bus nữa nè
Bên trong tàu sạch sẽ, mình say sóng nhẹ thôi, đi này cũng ổn, hem tới nổi nào (˶˃ ᵕ ˂˶)
Đảo Setoda nối với Onomichi qua cây cầu Shimanani kaido, điểm nổi bật nhất ở đảo là thánh địa chanh vảng Setoda và chùa Kosanji. Mọi người ráng đọc tới phần chùa nha, có nhiều thứ đặc sắc lắm á (⸝⸝> ᴗ•⸝⸝)
Nhưng mà trước khi khám phá đảo thì phải ăn cái đã, đói bụng qué 🙁 Nhà hàng tên 桂馬, mọi người bấm vào tên là ra link google á. Lúc tụi mình đi là ngày nghỉ nên chỉ có 1 2 chỗ ăn trưa thôi T_T Chán đời lém huhu
Quán này siêu nhỏ luôn, chỉ có 2 vợ chồng già + dưới bếp có 1 người nữa. Các món chế biến đơn giản + cắt cá thì bác trai làm, bác gái thì chủ yếu phục vụ + bưng bê, còn món phức tạp cần chiên xào thì mình thấy người dưới bếp làm. Do quán cũng ít chỗ nên chắc 3 người là đủ ( ദ്ദി ˙ᗜ˙ )
Có hình “nhân viên” quán nữa nè, đặc sản vẽ minh hoạ ở Nhật ha, mấy cái nhỏ nhỏ này mình mới thấy đúng tinh thần quán Nhật nè (๑ ˃̵ᴗ˂̵) ♡
Menu trưa có 3 món thôi, đã vậy cơm thố còn phải chờ 30′ =))) Giá thì do là thành phố nhỏ nên mềm nha, tối đa 2500 yen/ set, là tầm 430k á
Set đầu tiên là set sashimi mắc nhất, ra tới biển mà hổng ăn hải sản thì phí quá. Nhìn hình thì cũng biết là bự á, mà đem ra nhìn tá hoả luôn…
Đồ ăn kèm nhìn khủng hoảng luôn, mà tự tay bác bếp làm hết nha, mình thấy gắp từng miếng đồ ăn, rồi cuộn trứng luôn („• ֊ •„)
Điểm mình nghĩ ưng nhất của bữa ăn này so với tất cả bữa ăn khác ở Nhật, là gạo trắng siêu ngon. Ngon mà chỉ chan nước tương ăn với cơm trắng cũng mê á
Sashimi trong set này đa dạng lắm nha, cụ thể từng loại tên gì thì mình không nhớ, đánh giá là cá siêu tươi nha. Ở Saigon mình ăn nhiều chỗ (có mắc có rẻ) thì bị vấn đề tanh miệng á, là lúc ăn sashimi thì okay, mà tầm 30′ sau khi ăn thì miệng rất tanh mùi cá. Vấn đề này hổng bị ở đây nghen, 100 điểmmmm. Thêm 1 điểm cộng là cá ở đây không bị đông đá nha, ăn nhiệt độ ổn rất là mượt miệng (๑>◡<๑)
Mình cũng không nhớ cá nướng này của set sashimi, hay set cơm thố nữa… Cá rất mềm, không bị khô. Mặc dù cũng là sốt teriyaki, nhưng sốt ở đây rất nhẹ nhàng, chỉ là nền để nổi bật vị cá tươi thôi. Không phải kiểu đậm đà giống các nhà hàng Nhật ở SG. Rất rất ngon nha, từ ngày ăn cá ở Nhật xong về VN mình ăn cá nhiều hơn hẳn, chắc nghiệm ra chân lý =))
Set thứ 2 là cơm thố gà (ở Saigon có Imari với Koryori Nishi là bán cơm thố nè), một phần vầy được khoảng 3 chén cơm đầy nha. Như mình có nói, ở đây cô chú nấu gạo ngon điên đảo, nên món này cũng bá cháy luôn.
Trời ơi chỉ cần gạo ngon thôi là mọi thứ okay hết. Sốt trong cơm vừa ăn luôn, ai muốn đậm đà thì thêm tí nước tương là đẹp. Gà thì cũng được, mà mình ấn tượng với gạo nhất ✧。٩(ˊᗜˋ )و✧*。
Kết thúc buổi trưa bằng một bánh flan kèm quýt Nhật, quýt siêu ngọt, bánh flan mềm thơm. 10 điểm. Ai đi Setoda nhớ ghé thử ở đây nha ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ – ˵ ) ✧
Ăn xong có sức rồi á, đi khám phá đảo Setoda thôiiiii (˶˃ ᵕ ˂˶) Nhà ở đây chủ yếu là nhà truyền thống kiểu gỗ (machiya), nhìn khá cổ kính á. Tuy đều là nhà gỗ, nhưng có thể do là đảo nhỏ nên mình cảm giác đi giữa Setoda yên bình và thoáng hơn Kyoto một chút
Ngoài nhà gỗ kiểu cổ ra thì ở Setoda còn có nhà kiểu gỗ đen (yakisugi) vầy nè, hoặc dạng nhà kho (kura). Các nhà đen vầy mình thấy thường là tiệm bán chanh hoặc thực phẩm á. Mình thấy dân ở đây khá hiền, không gian cũng yên tĩnh. Cảm giác khá giống đợt xưa tụi mình đi thung lũng Shosenkyo (mọi người xem lại review ở đây hen)
Điểm nổi bật nhất ở Setoda mà tụi mình thấy là chanh á, ở đây chanh có mấy loại lận, có trái to như hình hoặc trái nhỏ giống chanh vàng trong mấy siêu thị AnNam hay Mega market á. Tuy nhiên 1 điểm làm tụi mình siêu sốc với chanh ở đây là NÓ SIÊU SIÊU NGỌT, không ai nghĩ là đang ăn chanh luôn (⊙︿⊙) Ăn xong tụi mình nghi ngờ nhân sinh quan dã man…
Ngoại trừ ăn chanh tươi, thì cũng có rất nhiều món làm từ chanh: nước uống, bơ, dầu,… Tụi mình có mua thử bơ về ăn bánh mì, cũng bá cháy luôn. Nói chung là CHANH RẤT LÀ NGONNNN. Nhưng mình lại không thấy món chanh này ở chỗ khác ngoài Setoda với Onomichi, nên ai có dịp đi Setoda thì cứ mua “tất tay” hen
Trên đường đi thì tụi mình thấy một ngôi chùa siêu đẹp luôn, cũng không biết chùa gì, mà mấy ông bà già trên đây cũng kêu tụi mình ghé… nên thui ghé luôn ( •̯́ ₃ •̯̀)
Mặc dù trình cùi + máy ảnh gần tèo nhưng lên hình vầy đẹp mê mệt hen (˵ ¬ᴗ¬˵) Cảm giác ở Nhật vào mùa xuân là chụp chỗ nào cũng đẹp luôn á
Bạn nào hay coi truyện hay phim Nhật chắc hay thấy mấy tượng đá này nè, đây là Jizo bosatsu (地蔵菩薩), là Bồ Tát bảo hộ những linh hồn á, ở Nhật thì đây cũng là biểu tượng của lòng từ bi vô hạn luôn. Thường các tượng bồ tát này sẽ giúp linh hồn người mất vượt qua luân hồi lục đạo á
Trong chùa có rất nhiều ngôi mộ, mà chắc do trời sáng nên nhìn hổng cảm giác ghê hay gì hết (๑﹏๑//)
Một góc của Setoda từ trên cao chụp xuống nè
Cảm giác chụp góc nào cũng đẹp ghê =)) Bài này dài chút mọi người chịu khó đọc nhaaa, sao đi thấy lẹ ghê mà viết hoài hổng xong ta =))))))
Mặc dù hơi mắc cười, nhưng từ ngày coi mấy manga thám tử xong mình thấy cảnh sát Nhật phế vãi…. Hổng biết ngoài đời thì sao ha (。•ˇ‸ˇ•。)
Chùa Kosanji
Đã tới chùa Kosanji rù nhaaaaaaaaa, ở Setoda có 2 điểm đặc biệt: chanh và chùa =)) Chanh thì ăn rồi, giờ tới khám phá chùa ha =)) Điểm đặc biệt đầu tiêu ở chùa (có cho64thi2 ghi chùa, chỗ thì ghi đền?) là chùa được xây bởi một doanh nhân thép nha (hổng phải trụ trì đâu, ngạc nhiên chưa), tên Kozo Kosanji. Ông xây từ 1936 để tưởng nhớ cho mẹ, nên còn được gọi là chùa của lòng hiếu thảo (hay chùa cầu siêu)
Này là phía ngoài cổng chùa nè, mọi người có thể gửi hành lý xách tay ở đây miễn phí nghen, mà tụi mình khuyên nên mang theo 1 chai nước suối để uống á, do chùa bự lắm. Tụi mình dành cũng gần 2 tiếng trong này luôn á. Đi mùa hè thì mang thêm dù nữa
Trong chùa toàn hoa anh đào mà hồng, đẹp điên luôn ,; (ง 🔥 ロ 🔥 )ง ;, Dòm hình lại nhớ quá huhu. Trong điện thoại mình cũng chụp nhiều tấm lắm, mà thiệt sự là… quá lười để edit á…..
Đây là tháp ngũ tầng ở chùa Kosanji nè, một trong những điểm nổi bật nhất, và ai tới chùa cũng chụp.
Một khu vực khác trong chùa, chùa này rộng dữ lắm. Mọi người cứ sạc đầy pin điện thoại hoặc máy ảnh, rồi đi dạo lòng vòng để chụp là hết giờ à =]] Cảm giác góc nào cũng đẹp á
Bên trong có một khu trồng hoa anh đào vầy luôn nè
Điểm nổi bật của chùa Kosanji là tái hiện kiến trúc ở rất nhiều chùa khắp nơi ở Nhật Bản, thay vì bạn phải đi nhiều tỉnh, thì giờ bạn chỉ cần ghé Kosanji là thấy đủ kiến trúc luôn, cũng hay hen 😀 Và đặc biệt là các kiến trúc đặt cạnh nhau rất đồng đều, đi thăm quan không thấy kỳ đâu
Khuôn viên trong chùa trồng siêu nhiều cây, mình nghĩ mùa hè đi cũng sẽ không quá nóng đâu. Và chùa chủ yếu là đường bằng chứ không có nhiều cầu thang, đi nhiều nhưng vẫn cảm giác dễ chịu
Rất nhiều tượng phật đá trong khuôn viên chùa luôn
Phòng thờ tổ sư Kenchu và trà thánh Sen no Rikyu, mọi người có thể thấy trước 2 tượng có một cái hộp. Hộp này là hộp đựng chổi chasen (chổi đánh matcha) nha, ai có chasen cũ để vào như một cách biết ơn trà cụ á. Mình biết tại có cái bảng tiếng Nhật kế bên giải thích, mà nhiều người hem rõ, bỏ quá trời tiền xu vô luôn =)) Tính ra có AI đem theo dịch kèm cũng hay lắm nha
Tượng quan thế âm cao 15m nè, ở ngoài hoành tráng dã man luôn @_@
Nhà này là làm lại điện mộng ở Nara, hơi hoàng tử Shotoku ngồi thiền nè. Ở trong có vẽ hình mô phỏng lại cảnh hoàng thử ngồi thiền nữa.
Cảnh đẹp quá đẹppppppp, chụp ở góc này nhìn na ná chùa Thanh Thuỷ ở Kyoto ha, ai chưa biết chùa Thanh Thuỷ thì xem review này nha 😛
Đi quá trời đất mới tới được chánh điện nè, bự mà hoành tráng ghê luôn. Khác với chùa Vn, mình thấy kiến trúc chùa Nhật có vẻ chuộng màu xanh vs đỏ thì phải
Chánh điện ở đây cũng được mô phỏng theo kiến trúc Hoodo ở chùa Byodoin ở Uji, nhìn hình thiệt sự không diễn tả hết được độ hoành tráng của kiến trúc ở đây đâu…
Ở trước chánh điện có cổng hiếu dưỡng (koyomon), cũng.. lấy cảm hứng từ cổng Yomeimon ở Nikko luôn =)) Nhưng mà cảm hứng thui nha chứ hổng phải y 100% đâu. Ý nghĩa của cổng này là
Giống như người mẹ nuôi dưỡng con cái, tôi muốn xây dựng cánh cổng này với tất cả lòng từ bi và nỗ lực, không tiếc công sức hay thời gian.
Điểm phải ghé tiếp theo ở Kosanji là hang ngàn phật và hẻm địa ngục (Senbutsudoji Gokukyo), đây là một cái hang nhỏ, dài 350m với nhiều tượng phật bên trong á. Khác với hang âm phủ ở Đà Nẵng, ở đây mình thấy chỉ trưng bày vài hình ảnh về địa ngục, còn lại là tượng phật thôi. Thấy bảng giới thiệu bên ngoài thì hang này tới 1000 tượng phật á @.@ Hoàng tráng dữ lắm luôn
Có mấy cảnh địa ngục nè, mà hổng ghê như ở Đà Nẵng hen
Tượng phật khắp mọi nơi luôn
Trên nóc dưới hầm gì cũng có tượng phật, mặc dù ở trong hang nhưng mình thấy rất dễ đi + khá thoáng, có con nít đi chung vẫn ổn nha 😀
Điểm tiếp theo tụi mình ghé là tháp ánh sáng (komyo no to) với tác phẩm Miraishin no Oka, thêm một công trình phải ghé khi tới chùa nè
Trước khi leo lên đồi thì mọi người có thể ghé cafe Cuore để ăn uống nghỉ ngơi hen 😀 Mình thấy view đẹp thui chứ đồ ăn cũng bình thường hà
Bức tượng Tháp ánh sáng nổi tiếng nè, bức tương này tượng trưng cho ánh sáng (hy vọng), phát âm theo thần mặt trời Nitten á.
Từ trên tháp nhìn xuống nè
Sau khi thăm quan chùa xong tụi mình có qua thăm bên bảo tàng kế bên nữa, mọi người nhớ giữ vé vào chùa để qua bảo tàng nghen. Xem xong là cũng tới chiều tối luôn, tụi mình về khách sạn ăn uống nghỉ ngơi thui (ᴗ͈ˬᴗ͈)
Tối khu này chỉ có 2 lựa chọn ăn uống: ăn tại khách sạn, hoặc ăn ở phố Onomichi, chỗ này như đường đi bộ vậy á. Nhọ là tụi mình tới lúc 6h30 thấy đóng cửa 80% rồi….
Tụi mình tính ăn teppanyaki ở 1 quán điểm cao lắm kìa, mà phải chờ tới 7h lận, tụi mình đi với em bé nên cũng không chờ được. Sau khi đi dọc con đường thì tụi mình thấy quán này vắng nên tấp vô thử luôn
Mặc dù nhìn vắng vầy nha, chứ ~20′ sau là quán kín chỗ luôn, nhiều người cũng ghé vô mà hổng có bàn nên phải đi về =]]
Ở đây thì hổng phải kiểu bàn teppanyaki dài, bếp làm tại chỗ cho tụi mình, mà bếp sẽ nấu bên trong rồi đem để lên bàn nướng như vầy… Bùn ghê .·°՞(っ-ᯅ-ς)՞°·.
Tụi mình có gọi thử vài món, giá ở đây thì từ 600-2000 yen/ món hen. Này là chân gà hay cánh gà gì nè, món nào cũng mặn lòi, chắc để ăn uống bia….
Xúc xích 5 loại ăn cũng bình thường, được cái mặn thui….
Bánh xèo ở đây là loại Hiroshima, có mì soda ở dưới lớp trứng, chứ hem phải kiểu Kansai (bột bánh rồi bắp cải đồ) như mấy quán Nhật hay bán nha. Dù sao xuống vùng Hiroshima thì phải thử bánh ở đây chứ 😀 Nói chung ăn cũng tạm, mình nghĩ do quán này làm sida nên không ngon lắm…
Chốt lại là hổng có món nào đặc sắc hết, ăn tạm thui như nhà làm. Ăn xong tụi mình… đi về ngủ thui, ở đây tối chả có gì chơi bời hết á T__T Túm cái quần lại là Onomichi là một địa điểm đẹp để tham quan, rất xứng đáng nha, nhưng ở 1 đêm là đủ rùi, ở lâu hơn thì chắc sẽ hơi chán á