Ở bài 1 tụi mình đã nói khá nhiều về Osaka cũng như khu Dotobori, bài 2 này tụi mình sẽ nói nhiều hơn về đi Kyoto trong ngày, cũng như hoạt động về đêm ở Osaka hen 😀
Chùa Thanh Thuỷ – Kyoto
Từ Osaka, mọi người có thể tới Kyoto bằng tàu nha, mình thấy giá cũng rẻ, mọi người có thể search Klook á. Tụi mình sáng đi trưa về luôn 😀
Mặc dù đi Hàn với Thái mình cũng đi tàu điện hoặc metro rất nhiều, nhưng về độ “mê hoặc” của mấy trạm tàu thì thật sự không đâu qua được Nhật ~~ Cảm giác chụp bao nhiêu tấm cũng không đủ ~~
Tới Kyoto là cảm giác khác hẳn với Osaka hen. Ở Osaka mọi thứ màu mè, năng động, ngược lại ở Kyoto thì cảm giác rất hoài cổ. Do ở đây cũng là một khu du lịch nổi tiếng nên tiếng anh rất phổ biến luôn, tiếng việt cũng… đầy luôn =)) Cứ đi một đoạn mình lại nghe tiếng Việt, đặc biệt là đường lên chùa =))
Một chiếc xe bus tới chùa nè, tụi mình có ghé khu Gion để thuê Kimono, cũng là một trải nghiệm vui lắm nha. Giá thì hơi đắt nhưng mình thấy đáng lắm, mặc xong mê luôn. Tới Kyoto mà không trải nghiệm mặc kimono lên chùa là buồn lắm á >.<
Ban đầu kế hoạch của tụi mình là mướn kimono xong mới lên chùa, xui là tới nơi chị mướn đồ xem nhầm giờ, thế là phải lên chùa mà hẻm có kimono T_T Khóc cạn 10 dòng sông huhu. Điểm khá hay trên đường tới chùa là bán rất nhiều thứ hay ho, gokaku matcha cũng bán ở đường này luôn nè. Mình đốt chắc cả triệu lúc đi lên đây á =))
Đợt này mình đi thấy bán bánh đại phúc dâu tây (ichigo daifuku) này khắp nơi luôn, đây là một món đặc trưng vào mùa xuân ở Nhật á. Theo mình tìm hiểu á, thì khi cắt đôi bánh daifuku dâu tây ra thì 2 màu trắng (từ mochi) và đỏ (từ dâu tây) sẽ giống với cờ Nhật vậy á, nên bánh dâu mới là đại diện mùa xuân 😛
Bánh canale matcha mình ăn trên đường, tiệm thấy cũng đông mà ăn cũng bình thường à. Ở saigon mình thấy có Soo cafe ở Phan Kế Bính bán bánh này ukila vãi
Bánh gạo nướng (Mitarashi dango) cũng bán khắp nơi luôn. Xưa tụi mình đi Nhật có ăn thử, thấy cũng không ngon. Giờ quay lại ăn, thấy vẫn… không ngon =)) Không biết ở Nhật có chỗ nào bán món này ngon không T_T Nhà mình 3 người, mỗi người ăn 1 cục đã thấy ngán
1 ly matcha sữa đậu nành, đi Kyoto bắt buộc phải uống matcha nha >.< Ai xếp hàng nổi ở Gokaku thì cũng có thể thử, tụi mình đi có bé nhỏ nên ghé quán nào vắng thui
Có tiệm bán mấy loại chả tôm rồi chả mực chiên, có phô mai ở trong ngon lắm. Mình có chụp hình tiệm ở dưới á, đâu đó <1000 yen/ cây nha. Món ngon nhất ở nguyên con đường này =))
Thôi bỏ qua vấn đề ăn uống đi, leo lên tận đây mà chỉ có ăn không thì vô lý quá =)) Do máy mình cùi quá nên chụp nhìn hơi nhạt màu á, chứ ở ngoài đẹp điên luôn. Hoa anh đào khắp mọi nơi đẹp dữ lắm
Vào chùa sẽ tốn phí ~300 yen/ người nha, mình thấy cũng hổng đắt. Lúc tụi mình đi thì có khá nhiều tour người Việt, tưởng đâu bay về VN rồi á :3 Hoa bên này sẽ có hồng vs trắng, mình nghe nói ~tháng 3 thì hoa hồng nở nhiều, còn lúc mình đi đầu tháng 4 thì thấy 80% là hoa trắng á
Bên này có khu thử sức mạnh nữa nè, ai khoẻ lắc được cái chuông là xung quanh mọi người vỗ tay, cũng zui lắm 😀
Một tượng phật trong chùa. Ai đi mà không biết tiếng Nhật thì mình gợi ý cài 1 app AI (ChatGPT, Copilot, …) để dịch mấy bảng giải thích này nha. Đọc xong là mở mang cả 1 vùng trời kiến thức luôn, hay lắm 😀 Lần này mình có xài ChatGPT plus, cảm thấy rất rất rất may mắn luôn, hiểu thêm nhiều thứ quá chời
Nhang ở đây nè, thay vì có cây cắm dài (tăm nhang?) thì nhang ở đây chỉ có phần nhang cháy được thôi. Món này thấy lạ, chứ lúc đốt mà cắm vô lư hương dễ phỏng vãi luôn ~~
Nhìn ở đây thấy nhiều hoa hơn nè, mà một lần nữa… máy này cùi quá, chụp lên cứ trắng trắng nhạt nhạt T_T Mà vác máy bự theo thì già rồi hổng vác nổi huhu
Khu vực nước suối may mắn, mình thấy ở Nhật hầu như chùa nào cũng có nước suối may mắn như vầy để tẩy rửa. Khu vực này còn được gọi là temizuya (đài phun nước), có vài chỗ thì là chozuya (chậu đá chứa nước). Ở chậu nước thì mình thấy sẽ có hướng dẫn múc nước vào tay trái, rồi đổ qua tay phải, rồi đổ lại vào tay trái để súc miệng 😕 Còn chỗ này thì mình chỉ thấy mọi người hoặc rửa 1 tay, hoặc súc miệng thui
Sushiro (địa chỉ)
Sau khi đi chơi xong tụi mình khá mệt, nên về ăn sushi băng chuyền. Lần trước tụi mình ghé đây là ăn nhà hàng 1 sao Giongroiro nè (review cũ nha). Lần này quay lại hết tiền rùi, ăn nhẹ nhàng sushi băng chuyền thui =))
Tụi mình ghé xếp hàng lấy số bàn thui, hổng có đặt bàn trước, có máy móc nên cũng dễ
Sushi sẽ được gọi trên màn hình tại bàn rồi bếp sẽ chuyền ra bằng băng chuyền, không phải dạng làm sẵn nha. Điểm cộng là ngon dữ luôn, tính ra sushi ngon nhất trong lần đi Nhật này của tụi mình luôn :’D Giá cũng rẻ, tụi mình ăn chắc 20 dĩa, no căng luôn, giá 4800 yen (~850k) cho 3 người á. Toàn gọi bụng cá ngừ rồi cá bơn đồ =))
Vài tấm mình chụp, đánh giá là: gạo ngon, cá tươi, cục sushi bự, đa dạng từ món sống tới món chín. Chắc điểm trừ là… tempura hổng có gì đặc biệt lắm. Mà okay, mình quan tâm sushi hơn tempura =))
Lâu đài Osaka
Ở Osaka về đêm, ngoài khu phố Dotonbori tụi mình đã review ở ngày 1, thì lâu đài Osaka cũng là 1 điểm đáng để thăm quan về đêm á. Buổi tối trong lâu đài lên đèn cũng đẹp lắm
Đây là một trong những biểu tượng chính của thành phố Osaka á, lý do tụi mình không đi sáng vì không kịp + xa xưa tụi mình đã đi rồi. Do thấy quảng cáo về đêm ở đây lên đèn đẹp quá nên tụi mình cũng tò mò muốn đi
Một góc xung quanh lâu đài
Một góc bên trong lâu đài nè, mặc dù 7pm nhưng trời còn sáng quá chời, dân chúng cũng đông hen =))
Rất nhọ cho tụi mình là tới nơi, do mùa xuân mọi người cũng tới rất nhiều, xếp hàng chắc phải 2-3h thành ra không vào được T_T Đứng ngoài chụp vài tấm kỷ niệm thui, bùn ghia T_T Lúc mình dòm vào trong thì thấy đẹp lắm, đèn + hoa rực trời luôn. Mong còn sống lâu để có dịp ghé lại vậy :3
Tối ở đây có bán đồ ăn vặt nữa nè, mà mình thấy mắc + không ngon, thui tốt nhất không nên ăn ~~
Thuỷ cung Kaiyukan Osaka
Osaka ngoài là chỗ chơi cho người lớn ra, còn có các địa điểm vui chơi cho các bé nhỏ nữa: lớn xíu thì đi Universal, còn nhỏ thì tham quan thuỷ cung. Bé tụi mình thì lại không đủ lớn để đi Universal + mình khá ham vui muốn biết thuỷ cung lớn nhất nhì Châu Á ra sao, nên thuỷ cung là lựa chọn cuối cùng của gia đình mình 😀
Sao mình nhớ cái phía ngoài thuỷ cung bự lắm, mà mình chụp lên có chút éc mắc cười ghê =)) Ở ngoài con cá voi này bự vs hoành tráng lắm. Mọi người vào đây nhớ mang giày thoải mái để đi lại + hầu bao để mua sắm nha, cũng… hơi bị tốn kém á >.<
Bên ngoài thuỷ cung có cái đu quay này cũng đẹp lắm nè, có ai dòm xong nhớ tới Conan hok =]]
MỘT CON HƯƠU CAO CỔ LEGO SIÊU TOOOOOOOOOOO. Mua con này về nhà chắc là tiền tiền tiền không luôn ~~ Mình chụp thấy nhỏ vậy chứ nhìn ở ngoài con hươu nó caoooo nó toooooooooo
Thuỷ cung nằm trong khu phức hợp, có mall kế bên, và nguyên công viên to luôn. Xe điện thì cách thuỷ cung tầm 5′ đi bộ á, mình thấy gần mà tiện nữa. Giá vé vào thuỷ cung ~500k/ người nha, và cực kỳ đáng tiền luôn. Mình nhớ có khoảng 4 hay 5 tầng gì á, ngoài xem các sinh vật biển ra thì còn có khu bán hàng lưu niệm siêu đẹp nữa
Chim cánh cụt phương bắc nè, mấy phim hoạt hình bắc cực hay có con này á 😀
Hải cẩu nè, con nào con nấy y chang con heo ~~ Thuỷ cung này siêu bự + do làm tầng nên phần nước cực kỳ sâu (sâu 3 4 tầng lận), thành ra các sinh vật trong này mình thấy có không gian siêu nhiều để sống luôn. Giờ thấy mấy con này sống trong thuỷ cung nhỏ nhỏ cũng tội ghê 🙁
Có nguyên một khu san hô luôn, lấp lánh đủ màu 😀
Mình chụp vài tấm thôi chứ bên trong nhiều lắm lắm luôn, đẹp lắm, Xứng đáng để đi nha, ai ở Osaka nhớ ghé thuỷ cung nha, hổng tiếc đâu >.< Lúc về thấy đu quay lên đèn nè, có hình nhảy múa nữa vui mắt lém =]] Mà thấy đu quay chậm quá… Nhìn thì đẹp chứ đi chắc là chán chết =__=
Trải nghiệm tàu đêm ở Dotonbori
Cuối cùng chắc là trải nghiệm đi tàu trên sông ở khu Dotonbori, có cả ngày lẫn đêm nha. Tàu ở đây thì nhiều hãng á, mà rẻ nhất hình như là tàu Tombori Minami màu vàng, giá vé ~350k/ người á. Tàu sẽ đi 20′ dọc sông, ngắm khu phố Dotonbori, và được chụp hình với hình Glico nổi tiếng á 😀 Đi trải nghiệm đêm ở Osaka cũng vui lắm, mà lạnh xỉu luôn =]]
Bức hình Glico nổi tiếng đây =]] Tới đây là tàu dừng ~5′ để bà con ra chụp chung, mình thấy nhân viên lái tàu vs hướng dẫn viên nhiệt tình lắm. 10 điểm 😀
Dài quá dàiii, thui kết bài ở đây hen 😀 Hẹn mọi người ở một tỉnh khác ở Nhật nè :3