Là ngày cuối cùng ở Nhật, tụi mình chọn đi xa 1 chút, rời khỏi thành phố Fukuoka để tới thành phố Kokura, ở đây có một cây cầu nổi tiếng – và có thể đi qua đảo Honshu. Từ khách sạn tụi mình đi ra chỗ bắt xe bus, có đi ngang qua chợ hải sản nè, mấy bữa trước tụi mình hem thấy do chợ chỉ bán sáng sớm thui. Nhìn chợ sạch sẽ phết ha
Trong chợ có đủ thứ cá, tôm, mực các thể loại. Nhìn thấy cũng hay á, hải sản đa dạng ghê, mà tụi mình đi miết, chứ nếu ở thời gian lâu thì mình bứng vài thứ về nấu rùi T.T
Thành phố Kyushu
Từ ga mình tới thành phố Kokura là hơn 30′ á, nói vậy chứ lúc đi thấy cũng nhanh lắm, ngồi tàu thôi 1 chút là tới. Ga này có quầy bán udon nữa nè, trong thời gian đứng chờ tàu tới thì làm ngay 1 tô udon nóng :v
Còn ga tới thì lại có 1 đống hàng bán đồ vầy =)) Đúng là thú vị, mỗi ga 1 xì tai, mà mấy quầy này đẹp thui chứ nhìn đồ chán đời lắm, chả mua được gì
Ga bên này decor y chang châu âu á, mình chụp hơi ít hình như bên ngoài y chang trong phim mấy thời xưa xưa á, mình không thích sống ảo, chứ nếu mà ai hay chụp ảnh thì tới đây chắc chụp hết pin máy ảnh luôn =)))
Dù tụi mình đi là ngay mùa xuân , hoa anh đào đang nở rực rỡ nhưng ngày nào mà trời muốn mưa là chụp hình nhìn trời chán như thế này hix.
Mojiko retro
Đây là khu cảng cũ được bảo tồn với nhiều tòa nhà thời Meiji–Taisho, nhìn rất retro châu Âu và nằm ngay eo biển Kanmon
Cái hay nhất của Mojiko Retro thật ra là vibe: vừa xuống ga là thấy cảng nhỏ, nhà cổ, biển, quán cafe, mọi thứ gần nhau. Nó không đông và dồn dập như Fukuoka; hợp dành khoảng 3–4 tiếng rồi kết hợp Kokura hoặc Shimonoseki . Tuy nhiên tụi minh sẽ quay lại đây sau , bây giờ thì đi tiếp thôi.
Tàu du lịch Shiokaze
Bên đây có tàu du lịch kiểu cũ (đầu tàu máy dầu) Shiokaze vui lắm, mình sẽ được ngồi trong tàu cũ, chạy dọc eo biển Kanmon, nối từ khu phố cổ tới hầm Kanmon luôn, có bản đồ nè
Tàu sẽ vầy hen
Trên tàu sẽ có hdv, mà nói tiếng Nhật không à mình chả hiểu gì hết. Tàu đẹp lắm, nhân viên sẽ đi lòng vòng chụp hình giúp nữa. Tàu chui qua hầm tối là trên trần tàu có hình mấy sinh vật biển dạ quang nữa, hay phết :v Mình nhớ giá cũng mềm à, ai sang đây nhớ mua đi thử 😀
Tụi mình dừng xuống sớm 1 trạm, ở đây có 1 tiệm cafe Mekari, nằm kế công viên Mekari luôn. Tiệm sử dụng lại toa tàu cũ đã không còn sử dụng, nhìn không gian thì cũng hay, nó kiểu simple, tối giản nhưng vẫn đẹp mắt á
Bên này bánh ngon vãi luôn, tụi mình gọi 2 hay 3 cái gì á, cái nào ăn cũng ngon. Cái này mình chụp cũng ngon nè, cái tờ giấy ngay bánh là mẫu manga ngắn vẽ về tiệm cafe này luôn á :v Đúng kỳ công luôn
Ăn xong tụi mình đi bộ ra công viên Mekari luôn, công viên siêu rộng, có khu cầu tuột cho em bé chơi nữa. Bên này nhìn cây nhiều xanh mướt thích mắt ghê >.< Thêm combo trời mát mát, đi bộ đã vãi luôn
Cây cầu bắt ngang qua 2 đảo nè, ngoài đi hầm thì có thể đi cầu nữa á
Ngay eo biển Kanmon , có 1 ngôi đền khá nổi tiếng là Mekari Shrine (和布刈神社 – Mekari Jinja) – Vào sáng sớm ngày đầu năm theo âm lịch, khoảng lúc thủy triều xuống, ba tư tế cầm đuốc, xô và liềm đi xuống biển , cắt rong biển wakame và dâng lên thần để cầu bình an đường biển và mùa đánh bắt thuận lợi. Nghi lễ này được Fukuoka công nhận là Di sản văn hóa dân gian phi vật thể cấp tỉnh.
Đường hầm Kanmon
Tụi mình từ đảo Kyushu, mún qua bên kia đảo Honshu thì phải đi bộ qua đường hầm xuyên lòng biển Kanmon, hầm này có cả 2 tầng cho đi xe hơi (bên trên) + đi bộ (bên dưới) luôn, qua Nhật thì đúng là chả sợ thiếu chỗ đi bộ =)) Đường hầm cũng ngắn à, gần 800m á, đi 1 chút là hết
Hầm này xây thời Minh Trị 1896 lận, xây để khỏi bị ném bom, tránh rủi ro hơn so vs xây cầu, lâu phết @_@
Đi hết hầm sẽ tới thành phố Shimonoseki, tụi mình sẽ tham quan ở đây 1 chút vs ăn trưa luôn, bên cũng thì hải sản nhiều hơn đầu bên kia á, mấy di tích lịch sử cũng nằm bên này luôn
Bên này nhìn thành phố vibe khác bên kia hen, bên kia nhìn khá “châu âu”, bên này thì giống Nhật thời cũ cũ á
Bên này có tượng 2 kiếm sĩ Musashi vs Kojiro trong trận quyết đấu ở đảo Ganryujima cũng là một trong những điểm nổi bật á. Nói chung cái này hứng lên chém nhau thôi, như mấy ông nội tàu khựa, chứ cũng chả có gì đặc biệt lắm…
Bên này có bày 1 dàn pháo đài nữa, mà trông mỗi cái cũng không bự lắm, trước giờ coi phim mình cứ nghĩ pháo đài toàn kiểu 2-3 người 1 cây á… Mà này hơn 1 người xíu à
Tụi mình may mắn được xem kịch tranh (Kamishibai) luôn nè, bác này có sẵn mấy tờ transcript tiếng anh luôn nha. Bác này sẽ diễn lại cuộc chiến của 2 samurai á, bác sẽ hát giống kiểu hí kịch á, ai coi thanh gươm diệt quỷ thì cũng biết xì tai này nè, con quỷ trong vô hạn thành cũng hát v á :v
Tụi mình nghe tầm 15′ thì đi thăm quan tiếp, rồi bắt đầu đi ăn trưa, tới đây thì ăn chiếm 50% mục đích rồi =))
Bên này có nguyên 1 khu gồm 1 nùi nhà hàng luôn, ngoài mấy món đơn giản như udon, thì cũng có mấy quầy bán đặc sản khô, bánh kẹo, rồi cá nóc :v
Tụi mình ghé vô nhà hàng này thử, thấy google map thì nhà hàng có vẻ được đánh giá okela nhất trong khu rồi, menu nhiều món nữa (klq mà sao h mình ngồi review, tìm lại địa chỉ thì thấy điểm trên map xuống hố luôn =))) Địa chỉ trong link nha
Tụi mình ăn cũng không rẻ nha, hết 4400 yen (tầm 730k) cho bữa này á. Có croquette cua 600 yen ăn cũng được, vỏ bánh hơi cứng
Chân cua tuyết 1100 yen đem nướng, mà nó có chút éc à, đem nướng lên ăn cũng bình thường. Xa xưa tụi mình đi Sapporo ăn cũng không thích lắm, con này thấy không dễ ăn như cua hoàng đế 🙁 Mà tóm lại cua cốm Cà Mau vẫn là đỉnh cao nhất
Mực nướng 350 yen ăn không tươi ngon như mực ở VN :'< Nó cứ mềm mềm sao á, giống hàng không tươi huhu
Cơm bào ngư 1000 yen chắc là ổn nhất, cơm dẻo, bào ngư mềm, mà cái này là 1 thố nha, tầm được 3 chén như hình á. Mà sao mình chụp có mỗi cái chén cơm ta…
Cuối cùng là lẩu hải sản cay 1350 yen, không có gì đặc biệt hết, ăn như lẩu miso cay ở Sài Gòn…. Mà điểm cộng ở đây là view nhìn ra biển chill chill, nhân viên cũng thân thiện vs trẻ em, đồ ăn thì bình thường, cũng không bị dở…
Bên trong khu này có bán nhiều đồ lắm, cá nóc sashimi hay da cá nóc cũng có bán nè, mà sao minh ăn cá này thấy dai dai như thịt gà, ngon gì đâu mà nhiều người thích ăn ghê 🙁
Có bánh ngọt hình cá nóc nữa =]] Nhiều đồ về cá nóc lắm, tụi mình mua dc 1 cái móc khóa cá nóc nhôi bông độc nhất vô nhị, giờ mình vẫn đeo đi làm mỗi ngày =]]
Sau khi chơi xong, tụi mình quay về đảo bên kia để đi thử hội chợ, không biết hội chợ này chỉ mở cuối tuần hay ngày nào cũng mở nhỉ. Mà sai lầm nhất của mình là không nghĩ ra đây sẽ lạnh hơn nhiều so vs trong thành phố, trời ơi ngay biển, nó gió mà nó buốt, lạnh muốn điên :(( Đâm ra tụi mình phải về lại ks sớm hơn dự kiến, do quá lạnh mình chịu hết nổi T_T Mà hên cũng ăn được quá chời món
Ở đây có cây cầu hay nè, mỗi lần có tàu thuyền đi qua là cầu sẽ nâng lên v, thuyền đi xong thì cầu hạ xuống, làm v khỏi phải thiết kế cầu cao :v
Đồ ăn thì cũng nhiều món, đa dạng đủ thứ luôn, có hotdog rồi bánh ngọt, cà phê gì tá lả. Ăn cũng okela á, ngon chứ hem dở đâu, cảm giác hội chợ bên này ẩm thực đa dạng hơn hẳn ở VN. Có hẵn mấy cái bàn để cho người ta ngồi luôn, mà chắc lạnh quá nên mình cũng ít thấy người ngồi
Chiều tụi mình tham quan thành phố nhẹ nhàng để chuẩn bị về lại VN hôm sau thôi, ga tàu bên này decor cũng khác mấy thành phố khác. Nhìn bên này đậm chất samurai, rồi style sumo đồ :v Tính ra từng thành phố đểu có vibe riêng hay ghê
Canal city Hakata
Ở trung tâm thành phố thì có một khu trung tâm thương mại nổi tiếng là Hakata, điểm đặc biệt chắc là xuyên suốt trung tâm là một con kênh dài 200m ngoài trời, một không gian siêu rộng, và có biểu diễn nhạc nước buổi tối nữa. Tụi mình tới cũng ấn tượng dữ luôn, mà ờ tụi mình không có shopping nên tới đi bộ dòm dòm thui…
Chỗ ngồi cũng nhiều lắm nha, dọc suốt con kênh luôn. Ai không thích shopping thì tới đây đi bộ cũng okela á
Heishiro sushi băng chuyền
Tụi mình đi quá chời mà không ưng được quán nào, nên ghé vô đại quán này. Chời nó dở, nó chán, vãi gì đâu. Mình chả nhớ tốn bao nhiêu, mà cũng same same giá bên Sushiro ở Kyoto luôn, mà bên kia chất lượng hơn hẳn >.<
Ăn xong tụi mình về nghỉ, và cũng như kết thúc chuyến đi Nhật Bản của tụi mình 😀 Gần 2 năm mới viết lại hết được trải nghiệm, tuy hơi quằn nhưng rất là happy vì cuối cùng cũng review được hết =)) Hẹn gặp lại Nhật vào 1 dịp khác :3

