Mùa hè tới r, tụi mình quyết định dắt em bé cả nhà đi ra Dốc Lết tắm biển, ăn hải sản cũng như nghỉ ngơi thư giãn. Do cũng không có plan gì kỹ quá nên mình review sơ mấy chỗ tụi mình từng ghé thui hen 😀
Tiệm cơm Đồng Xoài
Sáng tụi mình đi từ Sài gòn ra Dốc Lết, dừng lại ở Cam Ranh để ăn trưa nghỉ ngơi trước khi ra DL tiếp. Trong mấy quán khu này thì tụi mình thấy quán Đồng Xoài được khen khá nhiều, thành ra tụi mình ghé đây nghỉ ngơi luôn. Quán này nấu kiểu Bắc, mà có lai sang kiểu miền Nam, thành ra vị cũng lạ mà cũng ngon á. Tụi mình thử cá vược kho (120k) vs trứng chiên (60k) vs canh mướp (60k), vs 2 niêu cơm (15k/ niêu). Ngon nhất là cá nha, cá kho mix kiểu bắc vs kiểu nam, nó ngọt mà nó có gừng lạ lạ. Trứng chiên cà cũng oke, trứng mềm, nêm nếm okela. Canh mướp tôm cũng bình thường à, cơm thố dẻo. Nói chung giá hem mềm nhưng ngon
Sea Home homestay
Ngày đầu tới DL, tụi mình chọn ở Sea Home, hôm sau tụi mình mới ở resort. Homestay ở đây thì giá cũng bình thường, 750k/ đêm cho phòng 4 người vào t7 nha, địa điểm cũng đẹp á – ngay TTC luôn. Do đây là homestay nên dịch vụ cũng … nha, mọi người cũng đừng kỳ vọng quá T_T
Phòng ở đây cũng rộng á, phòng có mùi mốc vs hơi tối, mà cái này thì mình thấy đặc trưng của tất cả khách sạn <=3 sao ở VN luôn, phải tầm 4-5 sao thì mới không bị mùi này T.T Phòng này còn không có TV =)) Và bựa nhất là ở đây cách âm siêu tệ luôn, tối ngủ mà tụi mình nghe phòng kế bên xả nước + nói chiện nhức cả đầu T_T
Ở đây có thêm 1 điểm cộng là có sẵn tiệm cafe ở homestay luôn + có cho mướn xe máy nữa, 150k/ ngày nha. Nói chung là mình bị dị ứng vs mùi mốc + tối, thành ra mình hẻm thích mấy homestay lắm :((
Bánh dây 6 Phượng
Ai hay coi tiktok thì cũng thấy tiệm bánh dây này nổi tiếng lắm, kiểu coi bài nào review Dốc Lết cũng thấy á :v Mà dĩ nhiên cái gì hot quá thì tụi mình cũng hóng để đi thử >.<
Tiệm chị 6 Phượng bán từ 1:30pm, và thường ngưng nhận khách từ 2:30pm nha (c tự nói…), không biết sao tụi mình ghé vào 4:30pm mà may mắn còn bánh để ăn luônn. Món này là món này dân dã của Khánh Hòa á, bánh sẽ làm từ bột gao, ăn kèm vs dầu hẹ + chấm vs cá kho, nghe cũng hay hay hen. 1 dĩa bánh + 1 chén cá là giá 10k nha, mua thêm cá hoặc bánh thì đều đồng giá 10k hết
Bánh dây này nó đặc đặc, dai dai giống sợi bánh canh bột năng á. Ăn vs xoài, cá ngừ kho vs nước mắm. Cá ngừ bò nhỏ nhỏ, ăn ko tanh, thấy ngon hơn cá ngừ to á, ăn cũng hem khô, chắc nhờ cá tươi. Ăn lạ lạ, cũng hay, ai ra Dốc Lết nên thử nha 😀
Ăn xong tụi mình có đi xe ra biển, hưởng gió biển rùi đi về thuiii
Kéo lưới cá
Kỳ này tụi mình thấy có dịch vụ kéo lưới, aka tụi mình sẽ mua 1 cái lưới của ngư dân (họ đã thả sẵn), tụi mình sẽ ra kéo lưới thử, sau đó tụi mình mua nguyên lưới lun, có ít mua ít có nhiều mua nhiều, đồng giá 200k/ lưới nha. Tụi mình đi kéo lúc 6pm, coi như trải nghiệm thôi chứ kéo mệt vãi, mà đâu có được nhiêu đâu T_T
Cái lưới tụi mình kéo lên nè, toàn rong rêu không à
Thau cá vs ghẹ mini trong lưới của tụi mình nè, có dính 2 3 con cầu gai nhỏ + 1 con cá ngựa nữa, mà đâu để làm gì đâu nên tụi mình quăng lại luôn :v
Tối tụi mình có ra Tính Thu nhờ chiên giòn giùm, cũng ngon á, cái thau này ngồi nhậu lai rai chắc hết cả buổi tối á =))
Quán Tính Thu
Tụi mình ở 2 đêm: homestay + resort, đều ngay Tính Thu, thành ra tụi mình ăn ở đây 2 bữa luôn. Cuối tuần ở đây đông vãi chưởng luôn, tuy vậy dịch vụ vẫn rất là okela nha, không phải đông rồi bỏ bê khách đâu. Quán bày 1 mớ hải sản trước quán, nói chung cũng giống bao quán hải sản khác thui à, kế bên có quán Muội nữa mà nghe nói chế biến không ngon bằng nên mình không ghé
Bữa tụi mình ghé thì không biết sao, tôm hùm bông mà rớt giá còn 1tr5/ kg, okela quá tụi mình lụm luôn 2 con (tầm 750gr 2 con á)
Ngao tím 280kg/ kg, ngao ăn cũng ngon, mềm ko bị dai, mà hơi cát nha..
Sò dương bi 290k/ kg, sò dương ngon, ăn mềm hem bị dai, mỡ hành cũng ngon lun, kiểu cái đậu phộng nó ko bị cứng á, mà sao 300gr nó nhìu dữ….
Lúc tới tụi mình ăn thì tôm được giá tốt vãi, tôm hình bông mà chỉ có 1tr5/kg. 2 ngày sau tụi mình ra ăn lại, giá lên 1tr7/ kg =)) Chả hiểu giá tôm ở đây… Mà nếu muốn ăn thì mn nên ăn tôm hùm bông nha, tụi mình thử cả bông + tre (cái con màu đen hơn + ko có chấm bi trên thân), thì tre ở đây khô chán lắm.
Tôm hùm nướng siêu ngon lun, mình đi nhiều biển lắm á mà chỗ này hiếm hoy thấy tôm hùm ngon á. Tôm mềm, ăn ko bị dai, nướng vừa tới, 10 điểm ko có nhưng
Tôm hùm nướng phô mai thì ko ngon bằng, phô mai ở đây kiểu có mix thêm vs mayo, béo béo mà chua nhẹ, loãng loãng á, ko phải gu mình
Cua biển 550k/ kg, 2 con như hình là 950gr á, dây cũng hơi dày nghen… Cua ngon dữ lắm luôn, cua chắc thịt, ăn không bị “khai”, thịt siêu chắc không hề mềm, gạch nhiều nữa. Nói chung cua này ngon hơn mấy cái cua trong Cửu Vân Long nha. Món này mình làm rang me, ngon nha, đậm đà, biết sốt me ngon mình đã lấy tôm rang me rồi -.-
Cơm chiên muối é 40k/ dĩa nhỏ, cơm chiên không ngon, khô quá mà chả thơm gì hết, món này bên Gái Phương làm ngon hơn nhiều
Cá bớp kho tộ 150k/ thố, mình thì không thích cá bớp do thịt cứng + khô, mà thấy ở đây kho cũng oke á, nước kho ngọt ngọt dễ ăn, mà có vẻ là bếp cho tương ớt dô nên nước kho cam cam tếu vãi…
Chợ Ninh Diêm – Ninh Thủy
Ngoài này ăn tối thì dễ chứ ăn sáng thì khó…. Tụi mình thì ở SG, quen thói dậy trễ rồi, ra đây 8am là muốn hết sạch đồ ăn rùi huhu. Tụi mình phải đi 2 chợ mới có đồ ăn sáng luôn :((
Tụi mình có thử bánh này, mà thấy cứng cứng vs ngọt quá, hem thích lắm
Trong chợ Diêm Thủy có cô bán xôi bắp ăn ngon lắm nha, 1 bịch 7k nhiều dữ luôn, ăn với mỡ hành ngon vãi. Tụi mình cũng có thử bánh xèo trứng thịt 20k/3 cái, ko giòn lắm, bánh xèo kiểu miền trung thui
Làng chài Ninh Vân
Ngoài mấy chỗ chơi ở Dốc Lết, mọi người cũng có thể ra Ninh Vân để tắm biển, chèo thuyền thúng vs ăn nhum nữa nha. Từ Dốc Lết ra Ninh Vân tầm 45′ chạy xe máy á, ai đi thì nhớ chuẩn bị che chắn kỹ lưỡng nha, mình đi mặc quần đùi về cháy rát hết cả đùi huhu :((
Bù lại cảnh siêu đẹp, nước biển vừa xanh vừa trong, mê quá mê
Ngoài này thì có nhiều dịch vụ lắm, có đi thuyền buồm rồi thuyền thúng gì tùm lum, giá thì mắc nghen (ví dụ thuyền thúng thì 140k/ người….), cũng không phù hợp cho người say sóng luôn T_T
Ngoài đi thuyền thì có thể ra đây tắm biển nữa nè, quá chời người tắm biển luôn. Mặc dù thuyền đậu sát vậy á, chứ nước biển vẫn siêu trong vs sạch luôn
Tụi mình có mướn thuyền thúng chèo ra chỗ nuôi nhum, mà ngồi được 10′ chóng mặt mắc ói quá, thôi chạy vô luôn :(( Ói xong chắc hết sức ăn uống luôn quá T_T
Thuyền này có độ phần kính bên dưới, thấy rõ san hô rồi đủ thể loại cá, nhum ở dưới, cũng hay… Ai không bị say thuyền thì đi món này vui á
Quán Mẫn Nhi
Ở bãi này có 2 quán ăn kế nhau: Balan vs Mẫn Nhi, bên Mẫn Nhi thì nhiều món hơn + có thể mua hải sản đem lên chế biến nữa, nên tụi chọn bên này luôn
Ai tới quán thì sẽ được quảng cáo ốc biển lộn xộn hấp sả 100k/ kg, hàu 150k/kg, nhum 50k/ con. Mà theo review tụi mình coi trên gg map, thì đừng ăn ốc biển hấp, cát dữ lắm. Ngoài ra mọi người có thể qua quầy hải sản sống kế bên mua, rồi đưa quán chế biến, quán có tính phí phụ thu á. Tụi mình gọi thử 3 con nhum nướng + cá mú đỏ (350gr) + 0.5kg hàu nướng + 1 nồi lẩu gà lá é
Nhum 50k/ con, nhum ngon lắm nha, quá chời thịt. Mình thấy nướng ko ngon hơn nướng trứng, trứng át hết mùi nhum r. Mà nhum này có mùi đặc trưng nghen (ko phải mùi tanh), ai ngại ăn mùi nhum thì có thể chọn nướng trứng cút như quán. Điểm trừ là ở đây chả có nước chấm gì hết, ăn hải sản chán chết
Hàu sữa nướng 140k/ kg, trong hình là nửa kg nha, ăn cũng dc, 0.5kg ăn vừa r, hàu béo ko tanh, sao cảm giác ngon hơn cả mấy buffet 5 sao ta. Nó múp múp mềm mềm ngon vỡi
Cá mú đỏ 550k/ kg, con trong hình là 350gr, thêm phụ thu chế biến 180k. Cá ko ngon lắm, mình thấy thịt mềm quá, ko chắc như hàng mình order phú yên. Bù lại hấp tương ngon đỉnh cao, hấp tương kiểu vn nha, sốt hơi sệt mà ngon đỉnh nóc, ngon hơn cả mấy nhà hàng tàu xịn xò lun
Lẩu gà lá é 220k cũng ổn, gà ta ăn chắc thịt, điểm trừ là nước lèo hơi mặn T,T Không ấn tượng, cũng không có gì đặc biệt, gọi cháo chắc là đặc biệt hơn
Quán Gái Phương
Ngoài Tính Thu thì tụi mình có ghé thử Gái Phương nữa, mé nó đông điên, hên còn 1 bàn cho tụi mình >.< Bên này thì chủ yếu là các món nhậu nha, đặc sản là giá cao nhưng dĩa đồ ăn x3 chỗ khác… Đi 3 người gọi 2 món là đẹp…
Cơm chiên lá é 30k, cơm bên này mới ngon nè, thơm mùi lá é hơn hẳn bên tình thu lun, cơm cũng dẻo hơn. Món này viral mới đúng nè, bên kia khô mà hem thấy mùi j hết
Gỏi cá mai 140k, cá mai siêu tươi lun, mà nc chấm cà chua ăn kỳ vãi, có nc chấm đậu phộng là 10 điểm. Cá nó trong mà nó tươi, tươi vắt lun á, ngon vãi hồn
Cá chình om nc dừa 180k cũng ngon lun, ăn giống xào lăn á, mà nhiều sả + làm vs chuối sáp, siêu ngon, mà cay ẻ lun. Cảm giác cay mà ù tai lun huhu. Cá chình ko ngon, xương nhiều mà da hơi tanh nữa. Ngoài cá chình thì còn có cá nóc nữa, nghe nói cũng ngon, mà mình sợ chết nên thôi mình chọn cá chình…
Bò sả ớt 160k, bò làm ngon xỉu, mà cay điên. Hình như này bê thui thì phải, món này lạ vãi. Mình quên chụp hình rùi T_T Tiếc ghê
TTC Resort
Sau khi ở Sea Home 1 đêm thì tụi mình có qua TTC ở thử, ở đây như bản dupe của Vinpearl vậy á… Nó dupe giống 80% Vinpearl luôn, 20% còn lại là cùi hơn… Giá tụi mình đặt hình như 3tr1/ đêm thì phải, chát phết. Mới vô mà resort cho tụi mình welcome drink nestea trà chanh gói là thấy quế rùi…
Nhìn trên bản đồ resort vẽ thì bự, chứ đi bộ thì khu này cũng nhỏ à, với không nhiều cây cối lắm, so với các resort 5 sao khác thì không bằng đâu
Ở đây thì có xe điện giống vầy nè, mà khác vs Vinpearl hay Melía, thì xe ở đây nó 1 chiều thôi, aka mọi người ở sảnh thì còn đặt được xe, còn ở phòng gọi xe thì chờ tới mùa quít.
1 góc nhìn ra của resort, khu này là sở thú mini vs vườn (hoa) phượng thì phải
Phòng khách sạn nha, dịch vụ sida nốt, sáng tụi mình đi bơi xong về thấy chả ai dọn phòng luôn. Dòm phòng khác thấy nhân viên quét bằng chổi nhìn chán đời vãi, không có máy hút bụi luôn ==”
Đồ ăn sáng ở đây được cái nhiều món, chứ món nào cũng dở =)) Hề nhất ở đây là dùng cái hộp trà dilmah, để đựng trà túi lọc VN fake, nó fake bao bì dilmah vs mùi hương 90% luôn á chời… Nhìn chán đời không biết sao tả hết ==”
Mình có thử spa ở đây, cũng bình thường, có khuyến mãi off 30% từ 1pm-5pm nữa, đồ ăn trong resort dở vãi luôn, cocktail thì tụi mình gọi mojito, nhà hàng cho mình 1 ly nước chanh tí cồn + 1 lon soda, vãi chè =)))) Nó tệ vãi cả ra…. Điểm cộng ở đây là biển rất đẹp + có công viên nước cho em bé chơi (nước cũng dơ lắm…). Mà khu Dốc Lết này chả có cái nào khá hơn, nên chắc TTC là okela nhất rồi ==” V là kết thúc chuyến đi của tụi mình rùi á 😀 Đánh giá cảm nhận của mình về DL là: giá không quá mềm + biển đẹp + người dân thân thiện + cảnh đẹp 😀

