Quận Bình Thạnh Sài Gòn

Izakaya Genpachi, Saigon

Một nhà hàng izakaya tại Nhật, đã mở từ 1980 và có 6 chi nhánh tại Tokyo, nghe nói profile là thấy quá đã rùi hen. Tụi mình cũng đọc profile này mà chốt đi thử Genpachi luôn á 😀

Izakaya Genpachi, Saigon

Izakaya Genpachi, Saigon

Da gà chiên 50k

Da gà chiên - Izakaya Genpachi, Saigon

Hix mình là siêu siêu ghiền da gà luôn, mà ở đây làm dở qué T_T Da gà khá dầu, nước sốt lại mặn, món này ngon thì phải ngọt ngọt xíu. Món đầu tiên đã thất vọng rồi huhu. Bù lại giá cũng ổn, tính ra dĩa này cũng nhiều, ngồi ăn 1 dĩa lai rai cả buổi nhậu luôn

Da gà chiên - Izakaya Genpachi, Saigon

Đậu bắp ngâm sốt miso 40k

Đậu bắp ngâm sốt miso - Izakaya Genpachi, Saigon

Đậu bắp ngon, mình thấy sốt này dịu nè, ăn vừa đủ hẻm bị mặn. Bếp có cho thêm củ cải bào nữa, ăn chua nhẹ mát mát. Mình thì ưng món này ngon hơn da gà, mà hổng biết nhậu thì sao 😀

Đậu bắp ngâm sốt miso - Izakaya Genpachi, Saigon

Sashimi 3 loại 220k

Sashimi 3 loại - Izakaya Genpachi, Saigon

Hình như lần nào ghé quán Nhật mình cũng gọi sashimi, dù biết khá rõ sashimi chỉ ngon ở mấy nhà hàng chuyên cá sống… Và rất nhọ là lần nào sashimi cũng dở luôn, điểm cộng là cá giữ ở nhiệt độ phòng, điểm trừ là bị tanh… Sashimi mà bị tanh là thua rồi 🙁

Sashimi sò điệp - Izakaya Genpachi, Saigon

Dạo này đây mình ăn sashimi hay có một vấn đề, sau khi ăn xong ra khỏi nhà hàng mà bị bắt đầu ám mùi cá…. Phải ở nhà hàng siêu siêu tươi thì mình mới không bị, không rõ là do giờ mình già, vị giác nhạy cảm, hay tại chất lượng cá gần đây ở SG bắt đầu đi xuống 🙁

Sashimi cá ngừ- Izakaya Genpachi, Saigon

Sashimi cá hồi - Izakaya Genpachi, Saigon

Ở Genpachi có một điểm khá lạ là wasabi có trộn thêm ớt xanh nữa, x2 độ cay luôn =)) Mình nghĩ chắc do người Việt chê wasabi hổng đủ cay quá, chứ bên Nhật mình cũng chưa thấy xì tai nay. Wasabi này mà trộn với muối tiêu chanh, chấm hải sản là bá cháy luôn

Cá hồi chiên sốt 165k

Cá hồi chiên sốt - Izakaya Genpachi, Saigon

Lại thêm một món chán… Hix. Cá hồi áo bột chiên giòn, bếp rưới thêm sốt chua ngọt lên. Nhưng mà chắc do nước sốt (hoặc do bột…) làm lớp bột bị ỉu đi, hổng còn giòn nữa…. T_T

Tempura cá 138k

Tempura cá - Izakaya Genpachi, Saigon

Tempura cá - Izakaya Genpachi, Saigon

Bánh xèo nhật 80k

Bánh xèo nhật - Izakaya Genpachi, Saigon

Bánh xèo thì ăn ổn hơn, bánh khá giòn, bên trong là bắp cải với mực. Điểm mình khá thích là bếp làm bánh nhỏ (tầm 1/2 so với các tiệm khác), chia 2-3 người ăn thì mỗi người thử 1 chút khá ổn. Mong các nhà hàng bán các món nhỏ nhỏ vầy cho dễ ăn :(( Ăn bánh bự riết ngán quá huhu

Nhìn chung là….. mình hổng có ấn tượng gì với Genpachi luôn, dù profile có vẻ xịn xò 🙁 Không biết chi nhánh bên Nhật có chán v không 🙁

Địa chỉ: 58 Phạm Viết Chánh, Q.Bình Thạnh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có thể bạn sẽ thích nè