Vài năm trước tụi mình có ghé Osaka vs Kyoto vào mùa hè, ấn tượng về Nhật Bản cực kỳ tốt. Lần này may mắn có dịp ghé lại Osaka, mình mong sẽ có những trải nghiệm vẫn đẹp nhưng sẽ khác biệt so vs xưa 😀 Xưa sau khi tới sân bay Kansai, tụi mình liền bắt tàu điện đi thẳng tới Kyoto luôn, lần này thì tụi mình dừng chân 3 ngày 2 đêm để trải nghiệm Osaka. Sau bài này, mong mọi người có thể tham khảo được các hoạt động ở Osaka – Kyoto hen
Sau khi bay từ VN sang, tụi mình chọn ăn sáng luôn tại sân bay Kansai, sau khi nhập cảnh, mọi người cứ đi lên lầu để tìm khu food court nha. Do mới tới khá mệt nên tụi mình tìm món nước cho dễ ăn, soba là một lựa chọn an toàn 😀
Giá cũng khá chát nha, 2 phần trong hình là 2000 yen á. Ra ngoài thì 1 tô ramen 900 yen coi bộ chắc bụng hơn =]] Mọi người không quá mệt thì tụi mình suggest ra ngoài ăn cho rẻ vs ngon nha
Ngoài sân bay sẽ là khu xe bus với tàu điện luôn, đi từ sân bay về khách sạn thì tàu điện chắc dễ vs rẻ nhất rồi. Mình sẽ gọi chung là tàu điện nha, bên này nhiều loại tàu quá (Shinkansen, tàu nhanh, tàu mid-express, tàu tại địa phương,… nghe rối vãi ~~).
Đặc sản tàu điện Nhật Bản =]] Mình cảm giác ít nước nào quảng cáo nhiều trên tàu như Nhật nha, mà quảng cáo cảm giác nó cứ hề hề á, chứ không bị cứng nhắc quá.
Cái vibe của Osaka mang lại cho mình là tươi trẻ, năng động, cảm giác nó màu sắc lắm. Không giống các thành phố khác ở Nhật. Osaka cũng (có vẻ) là nơi đông người Việt nhất ở Nhật luôn á, mình gặp vs nghe tiếng Việt khắp nơi luôn =]] Vô Family Mart toàn gặp người Việt đứng bán 😀
Nắp cống ở Nhật là một cái gì đó rất ảo ma =]] Mỗi tỉnh mình đi đều thấy họ trang trí nắp cống, có nơi thì trang trí hoa đại diện thành phố, có chỗ thì trang trí theo lâu đài như vầy, đa dạng phết
Một trường học ở khu khách sạn mình ở nè. Lúc mình sang là hoa đào hồng muốn tàn rồi, chỉ còn đào trắng (hay hoa mơ nhỉ?) là chủ yếu 😕 Mà vẫn RẤT RẤT RẤT ĐẸP nhaaaa >.<
Tụi mình mướn căn hộ ở đây cho tiện, do có em bé nữa. Gía mình thấy cũng được, không quá đắt, dịch vụ đầy đủ, căn hộ sạch sẽ, rộng rãi. 10 điểm =]]
Có máy giặt với chỗ phơi đồ luôn nè, tiện phết =]]
Một vòng dưới ga tàu điện ngầm, mình cảm giác ga ở Osaka LÚC NÀO CŨNG ĐÔNG >.< Sau 1 năm làm remote, giờ gặp nhiều người quá mình cứ bị ngợp ngợp T_T Nhưng đông không có nghĩa là hôi dơ nha, đường vẫn sạch sẽ, vào trong metro không bị hôi. Cũng được được hen…
Lần đầu tiên mình thấy đầu máy luôn, mà đừng đây nhìn tàu chạy vụt vụt cũng cảm giác hơi ghê =))
Tới Osaka thì chắc chắn phải đi đường Dotonbori nha, đây là khu phố ăn chơi sầm uất nhất Osaka luôn á. Ngoài việc khá đông ra thì ở đây zui lắm, cái gì cũng có, náo nhiệt phết =)) Một số cảnh từ chỗ ga tàu tới nè
Máy chụp hình mình cũ quá nên chụp lên cháy sáng tè le, chứ ở ngoài đẹp xỉu luôn :'(
Dotonbori
Khu Dotonbori đây, ai thích ăn – đây có đủ, ai thích mua sắm – đây không thiếu, ai thích sầm uất – chắc chắn phải ghé luôn. Ngày đầu mình ghé lúc 11h trưa thì vắng vầy, chứ tối tầm 6h ra là đông thôi rồi ~~
Một đặc sản mình rất ưng ở Nhật: máy bán hàng tự động. Cảm giác vending machine ở đây có đủ thứ luôn: bán nước, bán snack, đồ ăn, bỉm, đồ chơi, bcs,… =)))) Cái gì cũng có trong vending machine, giá thì đa phần là bằng nhau ở các tỉnh á
Trong khu này cũng có mấy hẻm nhỏ giữ phong cách trang trí kiểu truyền thống vầy, mà ít lắm. Mình thấy chủ yếu vẫn là trang trí màu mè, rực rỡ à
Mình nghe nói nhà hàng này nổi tiếng lắm, mỗi lần đọc bài giới thiệu nào về Osaka là mình thấy hình nhà hàng con cua này 😕
Có luôn dịch vụ “xin tiền” giống VN nè =)) Xa xa là biểu tượng Glico man nổi tiếng á
Tới Dotonbori mọi người nhớ trải nghiệm đi thuyền nha, mình nhớ giá cũng mềm á. Đi thuyền vàng này rẻ nhất nè, đi cũng nhanh, vòng đi vòng về ~10′ á, đi tối thì mình thấy đẹp hơn đi sáng =]]
Qua Nhật vào mùa xuân là một cảm giác rất rất tuyệt vời luôn, nhìn hoa đào nở khắp nơi thiệt sự rất là sướng con mắt, nó đẹppppp >.< Mình dòm cả tuần lễ vẫn không chán >.<
Một đền thờ ở Osaka nè. Sang đây mình mới biết, người ta vào đền thờ thần đạo, họ sẽ cầu nguyên bằng cách: cuối đầu 2 lần -> vỗ tay 2 cái -> cuối thêm 1 lần nữa, vỗ tay 2 cái giống như việc “hú” thần linh chú ý tới họ á, cũng hay 😀
Namba – Cơm vịt Gion
Mọi người xem địa chỉ tại link gg này nha. Chồng mình xem review ở đây thấy hấp dẫn dữ quá nên cả nhà mình ghé thử luôn. Nhà hàng nhỏ xíu à, mọi người muốn ghé thì nhớ đặt bàn trước nha, ghé sảng mình nghi không có bàn á ~~
Mỗi bàn sẽ có vài bàn vịt để tâm sự, trước khi vô ăn thịt bạn vịt 😀 Cái cute là tất cả vịt trong nhà hàng đều khác nhau nghen, hổng có con nào giống con nào hết, cưng ghê
Giá một phần cơm ở đây dao động từ 2300 – 4000 yen, tùy theo topping nha. Phần rẻ nhất thì chỉ có thịt vịt thôi, có thể thêm nhum biển, trứng cá hồi, hoặc x2 lượng thịt. Trong set sẽ có kèm 1 tô súp cá bào, với các loại gia vị, cơm có thể gọi thêm hen.
Phần này là 2900 yen nè, gồm: thịt vịt (có thể chọn ức hoặc đùi, dù mình thấy ăn cũng y hệt…) + trứng ngâm tương (có vẻ ngâm cũng ngắn nên trứng chỉ hơi dai chứ hem mặn) + nhum biển + trứng cá hồi. Mình thấy món này ăn kèm nhum vs trứng cá hổng hợp lắm… Trứng ngâm không bị tanh, trứng cá hồi ngon, nhum cũng hem tanh. Phần đặc sắc nhất chắc là thịt vịt á, thịt vịt siêu mềm luôn, bếp sẽ làm tái 50% nha, mình nghĩ chắc làm vậy để hem bị dai 😕 Cơm ăn kèm hơi lạt, có các loại muối ăn kèm để đậm vị hơn á
Ăn cơm xong thì mọi người sẽ chế nước súp qua cái cá bào này nè, vị súp thơm, hơi mặn nhẹ từ cá, cũng hay ho
Ăn xong no căng luôn á, mà mình cảm giác ăn cũng bình thường à, không dở, nhưng kêu xếp hàng để ăn thì mình hổng xếp đâu….
Tới Osaka thì mọi người nhớ thử bánh tamasen (たません) nha, đây là bánh gạo giòn chiên ăn với topping á. Bánh giòn giòn, ăn giống bánh tráng nướng, bánh của mình thì có trứng, mayonnaise, vụng tempura (tenkasu) với sốt trứng cá cay. 1 cái 2-3 người ăn nha, 1 người ăn là ngán dữ á =)) Mà mình thấy ngon, mình đi Nhật lần thứ 3 rùi mới thấy món này luôn
Ngoài ra mọi người có thể đi dọc khu Dotonbori để mua đồ ăn nha. Tụi mình có ăn thử bánh trứng với bánh trứng sakura nè, ăn cũng không có gì ngon lắm. Mà cảm giác cứ đi bộ xong lâu lâu ghé mua đồ ăn cũng vui =))
Ghé Dotonbori ăn tối thật ra là một lựa chọn khá…. tệ, tối ở đây đông kinh khủng + quán nào cũng phải xếp hàng 🙁 Tụi mình không xếp hàng được nên phải tấp đại ăn 1 quán chưa có ai, sau tụi mình ~15′ là bắt đầu người ta tới đông rồi ~~ Quán này cũng bình thường, không có chỗ ngồi trong nhà kính á. Bán chính là bánh xèo (okonomiyaki), mì soba xào vs xiên gà nướng
Mình có thể ngồi dòm mấy anh bếp làm nè, có gì hưởng ké mùi khói luôn =)))
Mì tiệm này làm hơi ngán, ăn cũng bình thường giống ở VN á
Bánh xèo thì ngon hơn, bánh giòn, bắp cải mềm, ăn ít ngán. Tính ra mình chỉ thấy chỗ này ở Dotonbori bán bánh xèo ổn, mấy chỗ khác mình ăn ngán lòi :(( Mà thật ra cái bánh kiểu này cũng khá ngán, nên ai ghét ăn mayonnaise béo béo thì nhớ chia 2-3 người để ăn 1 cái nha
Có 2 món nổi tiếng mà mình biết ở Osaka: bánh xèo Nhật và xiên que chiên (Kushikatsu). Ban đầu tụi mình tính ăn ở mấy quán nổi tiếng kìa, mà toàn chờ 2-3 giờ nên mình ghé đại quán này, sau mới biết điểm quán lẹt đẹt vãi, hèn gì dở kinh =)) Bữa này tụi mình ăn là ~5800 yen á (tầm 1tr)
Quán này cho cái đồ ăn chơi này dở vãi, mà còn tính phí thêm thì phải. Quán quá chời người Việt luôn nha, vô mà tưởng đi lộn về VN =))
Không rõ là do quán này người Việt mở nên không cho nước miễn phí, hay do đặc trưng món này thì không kèm nước miễn phí…
Một sốt món tụi mình ăn, điểm cộng là tôm to, ăn ít ngán hơn ở Saigon, điểm trừ là… vẫn ngán + không ấn tượng. Xui là mình hổng được thử mấy quán nổi nổi nên hem biết món này ngon không 🙁 Ai có đi Osaka thì đừng thử quán này nha T_T Có cơ hội thì ra khu này sớm để ăn quán khác đi..
Cũng không hiểu sao bắp xào mà ăn cũng chán được lạ ghê….
Ngoài nhà hàng ra, xiên que nướng lề đường cũng là đặc sản khu này luôn =)) Mà xiên ở đây cũng đa dạng lắm nha, từ xiên rẻ như gà, tới xịn xò như bò Wagyu hay chân cua kingcrab, giá thì cũng mềm, nói chung ưng. Bạn nào sang đây thì nhớ dành bụng ăn xiên nướng nha 😀
Mình có thử chân cua hoàng đế, thấy tươi nha, thiệt ra ăn còn ngon hơn ăn Kingcrab ở Sheraton SG…. Chân trong hình mình ăn là 1k5 yen (~270k) á, chân bự gấp đôi thì 3k, mình thấy cũng rẻ 😕
Này là gyoza ăn với sốt bánh xèo nè, ngán lòi luôn….
Bài dài quá rùi, thui tụi mình tạm dừng ở đây nha. Nếu bạn nào đã đi chán Dotonbori rồi thì đón chờ bài 2 của tụi mình với các lựa chọn ăn chơi khác ở Osaka hen 😉