Châu Á Nhật Bản

[Nhật Bản] Fukuoka – Cánh cửa dẫn đến vùng đất từng bị lãng quên

Mặc dù là cái nôi của nhiều biểu tượng nổi tiềng như gấu Kumamon , Beppu onsen , hay các chuyến tàu scenic train độc đáo nhất Nhật bãn , nhưng Kyushu ít khi được làm đích đến của khách du lịch quốc tế .  Ngay cả  nhiều bạn người Nhật của mình sống ở Tokyo 30-40 năm còn chưa bao giờ đến đây. Tụi mình chỉ vô tình biết đến Fukuoka – thủ phủ của Kyushu qua 1 bài viết lẻ loi trên FB , giữa muôn vàn thông tin về Tokyo , Osaka , Hokkaido hay Hiroshima , và khi tìm hiểu về thành phố này và cả vùng Kyushu , tụi mình đã quyết tâm phải dành thời gian ở đây nhiều nhất trong chuyến đi lần thứ 3 đến Nhật.

Fukuoka là một thành phố đảo nằm ở phía nam Nhật Bản, đảo Kyushu nằm trong 4 đảo chính của Nhật, chung mâm với Honshu (Tokyo, Osaka), Hokkaido vs Shikoku á. Tuy Fukuoka lớn, đông đúc, nhưng cảm giác ở đây dễ thở hơn Tokyo nhiều, cảm giác hơi giống Osaka á, mà không ‘trẻ’ bằng 😀 Mọi người đi tham quan cùng tụi mình nghen

Tụi mình mướn chung cư Forest Terrace Tenji để ở, chỗ này khá rộng rãi, giá cũng không rõ mắc không, 54k yen/ 3 đêm á, là tầm 3tr hơn/ đêm á. Chung cư này nằm trong khu yên tĩnh, nhà rộng, đi bộ ra chút thì có trạm xe bus á. Mà xe ở đây thấy bỏ chuyến miết, hem hiểu lắm….

Phòng ốc ở đây lớn hơn bên Osaka nhiều hen, dù cùng là chung cư, nhưng mình cảm giác ở đây giống nhà ở hơn á. Có máy giặt, bột giặt này nọ. Toilet cũng chia riêng vs phòng tắm, thấy cũng hợp lý

Từ khách sạn đi ra đường lớn nè, trời cũng mát mát, mà sao chụp lên tối hù :v

Một số cảnh thành phố Fukuoka, do di chuyển tới Fukuoka là cũng sau 5h, nên kế hoạch đầu tiên chỉ là ăn uống thôi, tham quan gì thì chờ hôm sau nắng sớm mới bắt đầu đi được

Bắt đầu vô khu trung tâm là cũng đông lắm nha, tối ở đây nhộn nhịp cũng không thua Osaka á. Mà vibe bên này kiểu chậm hơn Tokyo, nhưng lại không quá trẻ như Osaka, 1 dạng Tokyo ver chậm x2 á :v

Valentina Osteria

Tối tụi mình chọn nhà hàng Ý để ăn, tên nhà hàng mình để ở trên nha. Thấy nhà hàng review điểm cao nên tụi mình bay vô ăn luôn. Vừa bước vô thấy quầy cá nhìn mướt mắt ghê, không gọi hải sản thì thiệt là có lỗi nè :v

Ở đây có 1 điểm hơi bựa là sẽ tính phí phục vụ 500 yen/ người (85k), em bé người lớn gì cũng bị tính… Mà tính xong có được gì đặc biệt đâu, tính ra gần bằng 1 món ăn …. Sau khi dòm giá xong thì tụi mình cũng.. hổng mún gọi món luôn T_T Mà thui lỡ tới rùi, cũng gọi vài món ăn thử… Sau khi trả xong thì sẽ được 1 dĩa khai vị như vầy, có bánh que chấm phô mai (chén), cơm viên chiên giòn, vs bánh mì phô mai thịt nguội. Cũng được, coi như trả 1500 cho dĩa này…

Pa tê gan tiramisu 680 yen, bếp đem ra mình tưởng bánh tiramisu thiệt chời. Texture của pate ở đây mịn điên luôn, thiệt ăn như mascarpone luôn, nhưng dĩ nhiên từ gan thì không thể tan trong miệng như cream được rùi hen. Nhà hàng có cho kèm 1 shot rượu nữa, cũng lạ. Mà ăn mỗi người 1 miếng là vừa…. ăn hết dĩa này là thấy ngán rồi á //.\\ 

Pizza parma ham vs rau rocket 1980 yen, dù là ở Nhật, nhưng do nhà hàng Ý nên bánh ở đây không phải style mềm èo như 4p’s nha. Phần thịt ham cũng nhiều, chất lượng thịt okela lắm. Mà món này cơ bản là z thui… 

Tôm đỏ (amaebi) 580 yen/ con, mình nghĩ này là tôm sú cọp.. Mỗi con 580 yen, có nhiều cách chế biến. Thú vị là ở đây cho phép mỗi con chế biến 1 kiểu luôn, thà tôm to như tôm hùm thì đáng, chứ tôm sú có chút mà phải chế biến khác nhau cũng hơi cực ha 😕 Tụi mình làm thử 2 món, cảm giác tôm đút lò còn lạ chút, chứ tôm sú nướng than thì…. chỉ là tôm sú nướng than thui..

Vẹm nướng bơ escargot 780 yen, món này cũng là vẹm đút lò thui, cũng không có gì đặc biệt luôn -.- Nói chung là giá cũng hơi chát, mình cũng hem thấy ấn tượng lắm…

Sau đó tụi mình đi lòng vòng tham quan thành phố về đêm, mà đi mới được 10′ là hơi đói… lại thèm ngọt, nên thui đi ăn tiếp =)) Ban đầu tụi mình tính ghé mua thử 1 món trong này, như xe lề đường ở SG, mà đi lòng vòng thấy món nào cũng chán nên thui lun…

Mont Pignon

Quán này tụi mình search tưởng chuyên bán trang miệng, ai dè tới nơi mới biết là quán bar… Mà cũng có vài món tráng miệng á, hình như là cũng thay đổi theo thời gian 😕 Mình không nhớ giá từng món, mà mắc á, cả buổi này tụi mình ăn hết 5700 yen, là gần 1tr á. Trong khi nãy ăn đồ Ý có 6100 yen…

Cái này là bánh mè đen nè, kem mè đen vs panna cotta mè đen, ăn với muối vs wasabi cũng lạ. Mà ăn cũng hem ấn tượng lắm… Nhớ hình như có ăn thêm 1 món gì nữa mà tụi mình quên rồi, mà cũng không ấn tượng luôn. Giờ ngồi review, thấy quán có 3.5 điểm trên table log…. -_-

Đền Dazaifu Tenmangu

Sáng hôm sau cả nhà mình đi thăm đền Dazaifu, ở đây nổi tiếng là thờ thần học vấn Sugawara no Michizane, kiểu ai cần thi cử học hành là tới đây xin á. Chỗ ngay khách sạn mình buổi sáng nè. Đau đớn nhất lúc đi du lịch là tìm đồ ăn sáng… Tụi mình đi ra siêu thị 24h kế khách sạn để mua đỡ bánh để ăn thui, chứ hàng quán sáng sớm thì không mở, mà mở thì ăn cũng không kịp… T_T

Ở đây có 1 chuyến tàu chuyên đi tới đền Dazaifu luôn, cụ thể vé tàu thì chắc để mình xem lại…

Trên tàu này có lịch sử về đền này, rồi có mấy figure vầy luôn nè. Xịn xò chưa :v Mà lúc tới đền thì tụi mình hem thấy bán, không biết là không bán, hay là có nhưng tụi mình tìm không ra T.T

Tới đền rồi nè, đền này ngoài đẹp ra, còn là nơi nổi tiếng để học sinh tới cầu học vấn nữa. Tụi mình đi vào tháng 4, có vẻ là lúc gần thi, phải 1/2 lượng người thăm quan là học sinh tới cầu luôn á :v

Nhưng trước khi đi vào đền thì chuẩn bị cái bụng no đã, nhà mình ghé tiệm ramen Oigen, link có ai muốn tìm địa chỉ nè https://ramen-oigen.jp/. Tụi mình vô lúc 10h thì vắng, mà tầm 11h là dân chúng kéo vô rần rần luôn

Bữa này tốn khoảng 2500 yen (~420k), bao gồm 1 hộp cơm thịt heo vs trứng lòng đào ngâm tương, vs 2 tô ramen. Giá này rẻ hơn ở VN rùi :v Món nào cũng siêu ngon, cơm dẻo, heo mềm đậm đà, ramen 2 loại đều okela. Túm cái váy lại là nên ghé ăn nha, hem có gì chê luôn. Giá cũng oke, không quá đắt. Klq mà sao ở nhà mình cũng làm trứng ngâm tương này, mà tới lúc ăn chả biết ăn với món gì T_T Chỉ ăn với cơm trắng thui thì hơi ngán…

2 loại ramen tụi mình ăn nè, mà tính ra phần ăn ở đây không to lắm, nhà mình 2 lớn 1 nhỏ mà ăn 3 món vừa đủ á, hem bị thừa :v Chứ có vài quán tụi mình gọi vầy là dư luôn. Nhưng không sao, điểm này hổng bị trừ, miễn ngon là được hết =))

Ăn uống no nê, tụi mình bắt đầu vào thăm quan. Khác với các đền chùa tụi mình từng đi, ở đây là một con đường bự luôn, có đủ thứ mua sắm ăn chơi trước khi vào đền á. Này là đường phía ngoài xe cộ chạy nè, đi vô bên trong là cấm xe hết, chỉ có đi bộ thui

Anpanman nè, mình chưa coi truyện này, mà biết nhân vật này từ nhạc BTS ớ :v Mà giờ mấy trang manga lậu sụp hết trơn rồi, muốn coi cũng chả biết coi ở đâu… T_T

Đông dễ sợ chưa, mà phần nhiều học sinh ko à. Bên này nữ sinh có 1 điểm thú vị là cặp ai cũng móc >3 móc khóa, từ ngày đi về mình cũng đu trend này, móc tá lả trên túi luôn =))

Trong khu này thì chủ yếu bán các món ăn uống, vs đồ lưu niệm các thể loại. Mà đồ nào cũng đẹp dữ dội nha, không phải kiểu hàng tàu vớ vẩn đâu… Vô đây mình cũng “cúng” 2 cái móc khóa T.T

Một số món ăn vặt tụi mình có thử mà hem hạp miệng lắm, ăn cho biết thui. Cái ly là nước rượu gì á, cũng na ná rượu gạo trong cơm rượu á, mà phần xác nó nhiều hơn chứ không phải bóp riêng phần cơm vs phần rượu như ở VN

Đi vài trăm mét là vào đền nha, rộng dữ thần luôn, lúc tụi mình đi còn có làm nghi lễ thần đạo hay gì nữa, cũng hay á, quá chời người bu xem :v

Giống trong phim ha, xưa mình coi thủy thủ mặt trăng, thích nhất coi thủy thủ sao hỏa làm miko (váy đỏ, áo trắng) trong đền, nhìn chuất vl. Giờ sang đây nhìn cảnh thiệt vẫn mê =))

Trong đền thì chủ yếu đi dạo, ngắm cảnh, mình có xin quẻ nữa, thiệt ra nó là 1 tờ giấy ghi lời chúc + xin theo năm sinh á. Ai lấy thì bỏ vô hòm 500 hay 1k yen gì á, mà ra đúng lắm nha. Miêu tả mình chính xác vãi luôn, kiểu không nghĩ 1 quẻ random mà ra đúng chi tiết v luôn @.@ Mà quẻ này có vẻ là đường dài… mong có dịp quay lại đền này xin thêm 1 quẻ nữa >.<

Mình có quay clip lúc làm lễ vs hát luôn, hay lắm, mà lười up lên youtube quá… Không biết ngày nào ở đây cũng có làm, hay chỉ làm vào lễ tết nữa

Sau lưng đền có 1 khu như vầy nữa, kiểu bài vị của mấy vị trụ trì. Nhìn hình hơi rén hen :v Vô đây trời tối chắc đái ra quần… mà hên là lúc mình đi trời sáng + siêu đông, cũng ớn ớn mà không tới nổi…

Con trâu j đây :v Nhìn mặt ngờ nghệch phết :v

Đặc sản ở các đền Nhật Bản – bán mấy món tâm linh, mình thấy siêu siêu đẹp luôn, okela, giá cũng không đắt. Hồi mình đi Hàn thì lại không thấy bán, VN thì càng không…

Công viên giải trí Dazaifu

Hơi mắc cười, nhưng một trong những lý do tụi mình chọn đền Dazaifu, là tại kế bên có 1 công viên giải trí =)) Kiểu như ba má chơi thì con cũng phải chơi =)) Công viên này cũng cổ lắm nha, mở từ năm 1957 rồi á, mà mình nghĩ chắc cũng xây sửa hoài, đi vào thấy cũng hem cũ lắm, chắc cảm giác như vô Đầm Sen á. Giá vé ở đây rẻ lắm, khoảng 700 yen (~120k)/ người thui, so với cái xứ mắc mỏ này thì giá này quá rẻ :v

Mình chủ yếu canh chơi vs em bé, thành ra cũng không chụp được nhiều lắm, mà trong này nhiều trò chơi lắm nha, nên ghé nên ghé. Thú vị là trong này ngoài em bé ra thì cũng nhiều học sinh cấp 3 lắm :v Có vẻ sau khi thăm đền xong, học sinh ghé qua đây chơi luôn

Mấy khu này thì cũng không nhiều nhà hàng lắm, nên tụi mình ghé ngay ga tàu, mua đại gì đó ăn rồi về nghỉ ngơi, chiều đi quẫy tiếp. Nhìn vậy chứ ăn chán đời lắm….

Teamlab Forest Fukuoka

Ngày xưa đi Tokyo tụi mình có ghé Teamlab rồi (review cũ nha), Teamlab ở Tokyo thì chủ yếu là nghệ thuật & hoa rơi, còn theme ở Fukuoka thì là rừng rú. Quá ấn tượng vs Teamlab ở Tokyo, đi Fukuoka tụi mình quyết định ghé tiếp. Đi bao nhiêu chỗ, tụi mình vẫn không thấy bảo tàng ánh sáng nào ấn tượng như Teamlab luôn >.<

Bảo tàng nằm ở l5, tòa nhà EZO, tòa nhà này ngoài Teamlab ra, còn nổi tiếng vs ống trượt siêu siêu dài, dài tận 100m, dọc theo tòa nhà á, mn search Sube zo (link nè). Giá vé cũng hơi mắc á (tầm 1000 yen/ vé), mà có quy định bao nhiêu tuổi mới dc chơi >.< Trượt hết cái tòa nhà này chắc mình rớt cmn tim quá….

Teamlab bên này thiên về tương tác giữa người xem với các màn chiếu hơn, ngoài việc các hình ảnh, ánh sáng vẫn siêu siêu ấn tượng, thì ở đây có các trò chơi như bắt động vật trong rừng hoặc dưới biển. Mình sẽ như đang đi vào 1 khu rừng rậm, có rất là nhiều động vật

Mình sẽ tải app trên điện thoại về, để bắn + bắt các động vật, mỗi lần bắt thành công là trên app sẽ ghi nhận loại động vật đó + thông tin nha, vui dữ luôn =)) Em bé vô đây là chơi cả tiếng cũng được

Ngoài ra có khu vực đi trên các trái bóng như vầy, dưới nền sẽ là bóng, mình sẽ nhảy qua từng bóng, mỗi lần nhảy là bóng sẽ đổi màu á

Có khu vực chạy giữa đồi hoa luôn

Cuối cùng là khu tương tác vẽ tranh, mình sẽ tô màu cho 1 bức ảnh động vật ưa thích -> đưa nhân viên scan -> các con vật mình tô sẽ xuất hiện và chạy lòng vòng trong khu, mình sẽ có nhiệm vụ chạy theo tụi nó =)) Trời ơi nó vui điên, cảm giác như nuôi thú cưng á, tụi mình trong này hoài luôn hổng mún ra. Đúng là không thất vọng với teamlab mà >.<

Chơi đã đời mệt quá, tụi mình chạy đi ăn tối, ngoài ra cũng thử ẩm thực lề đường ở Fukuoka luôn :v Món tối nay tụi mình ăn không phải món Nhật nha, mn có đoán ra được là món gì ko :3

Sri Lanka curry Asanka Lakmal

Ye, chả hiểu kiểu gì mà tụi mình lại đi ăn cà ri Sri Lanka =)) How weird…. Tụi mình cũng tốn công sức dữ lắm mới tìm ra quán này, một phần do quán nằm khuất trên lầu + bảng hiệu cũng mù mờ…

Cà ri ở đây giá cũng mềm á, từ 1000 – 1300 yen/ phần thui, mà phần ăn to khiếp, chả biết nữ bên này ăn sao hết nổi T_T

Mỗi người được 1 dĩa salad để khai vị trước khi ăn nè

Tụi mình gọi 1 phần cà ri gà vs 1 phần cà ri heo, đồng giá 1300 yen/ phần á. Phần cơm ở đây có vẻ náu với nghệ hay sao á, ăn cũng dẻo, mà không phải siêu dẻo như gạo Nhật đâu. Cà ri Sri Lanka không giống vs cà ri Ấn, mà hơi giống VN á. Cà ri nấu với nước cốt dừa, thảo mộc vs ớt, nên đa phần là vị béo, nồng (cái này thì giống cà ri Ấn nè) vs cay, cay dữ luôn…. Mình thấy ăn 1/2 dĩa thì oke, ngon, lạ miệng, mà ăn 1 dĩa là bắt đầu ngán á. Cả cơm lẫn thịt đều nhiều nha, nói chung là rẻ, chất lượng cũng hem có gì chê luôn :v

Nhìn cái tảng heo đã chưa nè, mình thấy mình ăn buffet cũng dữ dằn lắm nha, mà ăn 1/2 tảng cũng thấy no r á 0_0

Mà không thể tới đây, biết có phố đi bộ ăn uống, mà lại chỉ ăn cơm ngoại quốc rồi về được… Vậy là cả nhà mình lại bắt xe ra khu phố ẩm thực, trải nghiệm thử có món gì ngon độc lạ không :v

Bên này người ta bày bán đồ ăn theo sạp vầy nè, dọc theo dài lề đường luôn. Mình search thì thấy gọi là Yakai á, kiểu mấy sạp đồ ăn chỉ bán đêm thui, và cũng là hàng hiếm ở Fukuoka nha. Style này giống bên Hàn ghê (review cho ai muốn xem), mà quầy ở đây thì có che chắn lại kỹ lắm thành ra muốn biết bán gì cũng hơi khoai…

Sau khi dòm ngó, soi mói, nghiên cứu, tụi mình đã chọn được 1 quầy để tấp vô, quầy này thì bán oden + lẩu + mấy món xiên nướng. Ăn cũng rẻ lắm, cụ thể giá từng món thì mình không nhớ, mà nhớ tụi mình gọi vài xiên nướng + oden + trứng cá nướng + lẩu lòng bò 1 người, thì hết 2700 yen á. Mà chả hiểu sao giờ Sài gòn bán oden mắc điên, cỡ tô này ở SG là toàn gần 200k…. Có gì đâu mà mắc vãi -.-

Trời lạnh lạnh mà ăn mấy món này cuốn phết, ngồi chung bàn, dòm ông chủ bận rộn, mọi người cứ vô vô ra ra vui vãi. Trải nghiệm nên thử nha, sao trên Tokyo mình không thấy kiểu bán hàng rong vầy ta =))

Ăn xong tụi mình về nghỉ ngơi, dành sức ngày mai khám phá Fukuoka bữa cuối trước khi về thôi >0<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè