Lại tới mùa khám phá nhà hàng mới rồi… Sau khi đi ăn lòng vòng các quán quen hoài, tụi mình đã quyết tâm vượt lười đi ăn thử Lục Đỉnh Ký. Tụi mình lưu lại Lục Đỉnh Ký trong list nhà hàng món hoa từ hồi nhà hàng mới mở luôn (trước covid thì phải :-?) mà tận bây giờ mới đi thử =)) Điểm trừ đầu tiên là nhà hàng nhỏ nha… rất là nhỏ luôn, đi 10 người là ngồi chật vật luôn á ~~ Phục vụ bên này dễ thương, mà mình thấy cứ lóng ngóng sao á… Đem món lên mà quên này quên kia tè le luôn, cũng hơi lạ…
Ở chi nhánh Q11 có 1 điểm mình hơi buồn, là không bán dimsum với các món gà/ vịt quay :(( Chắc do bếp nhỏ quá nên nhà hàng cắt luôn mấy món đó, số món trong menu cũng hẻm nhiều lắm… Nói chung là cũng đủ món để ăn, mà muốn nhiều như mấy nhà hàng Hoa khác chắc phải xuống chi nhánh Bình Tân T_T
Bồ câu hồng xíu 190k
Bồ câu quay là món 10 lần ghé nhà hàng món Hoa là hết 9 lần tụi mình gọi =)) Bồ câu bên này ngon nha, mập đều luôn. Da bồ câu quay giòn vừa tới, vẫn còn hơi mỡ, thịt mềm, không bị khô, không bị hôi. Nói chung là ưng, hẻm có điểm nào chê hết. Mà giá mình thấy rẻ hơn mấy nhà hàng khác nữa chứ
Bếp chu đáo cho sẵn găng tay để ăn bồ câu luôn, mà mình hẻm xài….
Dòm cái da bồ câu vầy mê xỉu ha~ Mình thấy là bên này bồ câu ngon hơn Ái Huê rồi á =))
Canh cá cải chua 368k
Tô canh bên này khá to nha, mình thấy giá 368k cho tô này hem đắt, cá với cải chua cũng nhiều lắm. Bếp chế biến món này dễ ăn nè, mình thấy giảm hẳn cay với tê so với các quán bán món Trùng Khánh khác luôn á. Ai lần đầu ăn món này, hoặc ít ăn cay thì chọn Lục Đỉnh Ký là hợp lý luôn nha ~
Ở đây thì nhà hàng dùng fillet cá lóc nên hơi tanh nhẹ (kiểu hôi cỏ?), mình thấy vẫn ngon mà mình hơi nhạy mùi nên vẫn nhận ra. Nước canh đậm đà, vừa phải, ăn với cơm trắng là tuyệt vời luôn. 7/10 điểm nha 😀 Ai muốn 9/10 thì mời sang post này xem review quán Gia Hòa nghen :”> Link review
Cá khoái lưới sốt chua ngọt 268k
Cá khoái lưới là gì mình hẻm biết nữa, mà ăn thì nhìn chung là ngon, không bị mùi như cá lóc. Cá mềm chứ hem dai, bột hơi dày tí, sốt chua ngọt ngon, dễ ăn, không quá nồng. 1 dĩa cũng nhiều á, nhà mình 10 người ăn đủ luôn (và dĩ nhiên thêm mấy món khác nữa nha =)))
Sườn xào chua ngọt 238k
Sườn bên này không để nguyên cục bự, mà bếp cắt từng cục nhỏ nhỏ sẵn, mình thì không có issue gì lắm, vẫn ổn. Sườn bên này làm không bị dày, bột mỏng, sốt cũng ngon. Có cảm giác món nào bên này cũng ăn vừa miệng mình á =)) Mà mình hổng ăn với cơm trắng, không chắc ăn thì có bị nhạt không 😕
Thú linh chiên giòn 268k
Thú linh bên này cắt dọc dọc nhìn lạ ghê, đa phần mình ăn thú linh toàn cắt hình tròn hem à. Bếp chiên món này mình ưng nè, giòn mà vẫn còn độ mềm béo. Nhiều nhà hàng chiên gì mà giòn cứng luôn, mất luôn độ béo của ruột :(( Cho ai chưa biết thì thú linh là phần ruột già nghen, nên phải làm kỹ mới hem bị hôi. Nói chung món này Lục Đỉnh Ký làm đạt, cũng 8/10 á. Trừ 1 điểm sốt nhạt nhòa quá, chấm như không chấm ~~
Heo xào Lục Đỉnh Ký 188k
Món này thì… hơi lạ :/ Kiểu như ớt chuông chiên giòn, heo chiên giòn, xong 2 cái này đem xào với nhau á. Mà mình thấy dĩa này 80% là ớt chuông rồi… Nghe là cũng món truyền thống bên Trung, mà hổng hạp gu mình lắm ~~ Thui không ăn lại đâu ~~
Trứng hấp thủy 128k
Một món siêu siêu dễ ăn, rất cơ bản. Trứng trộn với nước đem hấp, ăn với nước tương dầu mè. Ăn kiểu bánh flan mặn á, nhà mình có làm món này cho em bé ăn nè =)) Một món nên gọi khi vào nhà hàng món hoa mà hẻm biết gọi gì =))
Hủ tiếu xào bò 158k
Hủ tiếu xào ngon, mình thấy bò thì hẻm nhiều lắm, mà xào đậm đà, giá cũng rẻ. Tóm lại bỏ qua vấn đề bò thì hủ tiếu ở đây xào ngon nha
Mì chiên giòn 128k
Mì chiên giòn do ít thịt nên còn rẻ hơn nữa =)) Cũng ngon luôn. Tóm lại 90% bữa ăn này là ngon á, nhà mình đi 10 người ăn có ~2tr7 thì phải, quá rẻ. Trung bình đi ăn Ái Huê là nhà hàng tốn >3tr5 ~~ Sẽ cố gắng khám phá các nhà hàng ngon rẻ vầy giới thiệu tới mn tiếp ha 😀
Địa chỉ: 968 Đ. 3 Tháng 2, P.15, Q.11