Quận 7 Sài Gòn

Một ngày hẹn hò tại Sài Gòn

Mọi năm thì 2 vợ chồng tụi mình sẽ trốn con đi hẹn hò, tuy nhiên năm nay do đi chơi quá nhiều rồi + công việc bận rộn, không sắp xếp đi được, nên tụi mình quyết định chỉ hẹn hò tại Sài Gòn luôn. Mà ở SG hơn 30 năm, giờ hẹn hò thì đi đâu ta… Mấy chỗ vui chơi thì cũng đi hết rồi, giờ đi nữa chán quá không có gì lạ, mà đi workshop thì mình không thích lắm. Sau 7 7 49 lần suy nghĩ, tụi mình chốt đi bảo tàng + đi ăn là đẹp.

Bảo tàng tụi mình chọn là bảo tàng Tôn Đức Thắng, tại 5 Tôn Đức Thắng Q1. Bảo tàng miễn phí vé vào cổng luôn, ngạc nhiên chưa :O Tụi mình tưởng cũng phải 40 50k/ vé chớ, mặc dù free nhưng bảo tàng chất lượng lắm nha

Bên trong thì nói về cuộc đời của Tôn Đức Thắng, thiết kế ở đây xịn xò vãi luôn, cảm giác người thiết kế dẫn dắt người xem rất ổn nha, đúng story telling luôn. Ở đây chắc cho tất cả đối tượng nên hình ảnh, từ ngữ không quá nặng nề. Đợt mình đi bảo tàng chiến tranh chỗ Võ Văn Tần thấy nặng nề lắm luôn 🙁

Thiết kế đẹp ha, về mặt thiết kế thẩm mỹ thì mình siêu ấn tượng bảo tàng này luôn. Không rõ ai thiết kế bảo tàng này đẹp ghê, mà ảo là giá còn miễn phí @.@

Sau khi đi bảo tàng xong, tụi mình đi tiếp sang Q7 để ăn. Nhà hàng tụi mình chọn để hẹn hò là Paris Apéro (16-18 Hưng Phước 4, P Tân Phong, Q7), cũng một nhà hàng mới mở. Ấn tượng của tụi mình lúc tới nơi là chị chủ quán đang cúng quá chời, đúng kiểu mix văn hóa luôn =))

Lúc tụi mình ghé là không có ai luôn… không biết giờ nhà hàng đông chưa 🙁 Thấy đầu tư quá chời mà vắng tanh, buồn ghê

Nhà hàng đang có khuyến mãi: gọi 1 món thì tặng 1 ly nước ép, gọi món thứ 2 thì tặng thêm 1 dĩa salad. Tụi mình đi 2 người thì được 2 món luôn :v Nước ép tươi nha, mà nước ép thì nước nào cũng zị….

Món nhà hàng mới, kiểu rau củ chiên thôi, đồ chiên hem dầu mỡ lắm, okela. Mà sao bếp lại bỏ sốt trong 2 cái chén nhựa này ta, vừa phèn vừa khó chấm 🙁

Salad nicoise 169k, salad tặng mà nhà hàng vẫn làm rất xịn nha, điểm cộng là cá ngừ nhiều, sốt chua vừa đủ thui, ăn ngon á. Điểm trừ là phần salad quá ít… mình không biết là hàng tặng nên ít, hay gọi món chính nó cũng ít vậy 🙁 Mà mắc cười là bếp cho trứng vs cá còn nhiều hơn rau, dẫn tới tụi mình ăn hết rau mà vẫn dư trứng vs cá :v Lạ vãi…

Set canapes 5 loại 399k, tụi mình xem menu thấy quá chời canapes mà không biết chọn loại nào, thành ra chọn luôn set 5 món cho dễ ~~ Review từ trên xuống nha,

  • Đầu tiên là bánh patiso vs ốc sên đút lò, đa phần các nhà hàng sẽ bán ốc sên đút lò riêng, mà ở đây ăn với bánh patiso, bánh giòn, ốc sên thơm nồng vị bơ tỏi, chốt kèo món này. Tiếp theo là bánh mì ăn với salami và mứt hành, cũng được, mà mình không phải fan bánh mì baguette :v
  • Tiếp theo là bánh mì nhồi với sốt cà và phô mai, ăn y chang pizza nhồi vậy á :v Cũng hay, mà ăn xong cái no ngang luôn >.< Trứng thì not my gu, nãy mới ăn trứng trong salad rùi… Cuối cùng là bánh quy vs cá hồi xông khói. Chốt lại mình ưng món đầu vs món cuối nhất 😀

Cận cảnh bánh patiso nè, mắc cười là bếp lại cho 2 chén sốt này và chả liên quan gì để ăn luôn =)) Mình chỉ nhớ chén màu tím thì chua nhẹ như sốt yaua á, còn chén màu xanh thì hơi cay cay

Đùi vịt confit 279k, đùi vịt ở đây hơi bị ngon luôn nha, vịt không bị hôi, da lại giòn, sốt ăn kèm thì cũng không liên quan lắm. Mà thui vịt ngon là được :v Món này ăn làm mình nhớ vịt tiềm chiên ghê =)) Bếp xử lý mùi vịt okela á, thêm cái nêm nếm đậm đà chuẩn VN nữa. Mà mắc cười là hồi mình đi Paris, món nào ăn cũng mặn lòi, mà về VN ăn đồ Pháp fusion thì lại thiên vị béo nhiều hơn =)) 

Mì tagliatelle với steak bò 269kchốt buổi ăn bằng một dĩa mì pasta nấm với steak bò, ngon luôn :v Mì làm chín vừa đủ, không sượng nhưng cũng không bở, sốt không quá béo, siêu thơm mùi nấm luôn. Tính ra món nào ở đây ăn cũng okela

Sau khi ăn no nê, tụi mình ghé một quán cafe lề đường hidden ở PMH mua 2 ly cafe, mỗi ly 25 hay 28k gì á, giá oke phết. Vậy là xong một ngày hẹn hò 😀 Về nhà lại tiếp tục vào guồng quay công việc, con cái. Lâu lâu có một buổi xả stress, hẹn hò hâm nóng tình cảm vầy cũng hay hay :’>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè