Sau quá nhiều lần thử món Thái mắc mắc, fail fail thì tụi mình đã từ bỏ ăn đồ thái, cảm giác chỗ nào cũng không ổn T_T Mà lâu quá không ăn thì thực ra lại thèm… Thành ra nay ghé đại vô quán này ăn, thấy trên gg map điểm cũng cao. Có vẻ quán cũng mới mở á, nhỏ xinh thui, được khoảng 6-7 bàn á. Mình thấy quán nhỏ quá, đi nhóm <=6 người thì uki, chứ đi 8 10 người thì phải gọi đặt trước nha
Menu ở đây cũng đủ các món Thái cơ bản á, giá cũng mềm, <100k/ món nha
Gỏi xoài cá trê 89k
Quán này chiều khách điên, mình đi với em bé nên gọi nước mắm gỏi không cay, quán chơi luôn @@ Đa phần các quán sẽ không thay đổi nước mắm gỏi đâu do toàn làm sẵn á. Gỏi ngon, miếng cá cũng bự, mình thấy hơi bở xíu. Nước mắm thì thiên về ngọt, mình thấy đầm vị hơn chút thì ngon hơn á. Hoặc do có khi làm lại không cay nên vị hơi lệch không nhỉ?
Khoai tây chiên phô mai 49k
Có 49k mang ra cái dĩa quá chời đất… Khoai nhiều mà bột phô mai cũng nhiều chấn động ~~ Khoai cũng giòn á, mà mấy khoai này không giòn lâu lắm đâu
Bắp nướng bơ 39k
Mình đoán là được 1 trái á, bếp trét bơ hơi nhiều nên hơi mặn, mà bắp mỹ ngọt nên cũng không tới nổi. Chà bông cho nhiều luôn, mà chà bông ăn với món này không có hạp lắm… Bắp với bơ thui ngon rùi
Cơm trái thơm 159k
Món này mắc nhất bữa ăn luôn á, mà cũng là món mình thích nhất luôn. Cơm chiên dẻo, ăn rất vừa miệng nha. Ăn kèm thơm vs nho khô ngọt ngọt, thêm chà bông mặn mặn cuốn vãi luôn. Chỗ này là chỗ hiếm hoy cơm trái thơm vừa ý mình á. Đa phần các chỗ khác toàn làm cơm kiểu khô khô, hoặc hạt cơm dẻo trộn vs cơm cháy ăn kỳ kỳ. 10 điểm món này >.<
Soup tomyum hải sản 99k
Một phần soup cũng khá nhiều á, chia 2-3 người ăn cũng okela. Nước súp thì hơi giống bột tomyum gói á, so với mấy quán lớn thì không bằng, nhưng ăn cũng được. Hải sản cũng đủ ăn, có 2 3 con tôm gì á, mực vs nghêu, vs nấm. Giá này thì chất lượng đem lại okela rùi
Xiên heo nướng satay 99k
Xiên ở đây ăn oke á, không bị ngọt, thịt nạc nhiều chứ không bị mỡ, sốt đậu phộng chấm béo béo cũng ngon. Tính ra nướng vị trung hòa vầy giống thịt nướng của VN nè, mình thấy ngon hơn nướng siêu ngọt á, mà sao mấy quán Thái toàn nước ngọt ơi là ngọt 🙁 Một điểm khá khen là dưa leo ở đây cắt nhỏ hơn 1/2 so với các quán khác cắt, nên ăn giòn hơn + dễ ăn hơn, không rõ là dưa VN hay dưa TQ…
Pad thái 119k
Pad thái ở đây không ngon, vị lợ lợ ăn kỳ lắm. Quán xào cũng khô, mà vị dở là coi như món này dở luôn… Mình tưởng món này mới là dễ làm nhất, ai dè quán lại làm fail @.@
Cánh gà chiên mật ong 99k
Món này cũng dở luôn nha, gà không rõ có phải bị cũ không mà ăn khô lắm, thường cánh là sẽ juicy mà ở đây thịt khô đét luôn.. Bột cũng dở, dày + cứng, không ngon, để tiền ăn món khác ngon hơn
Chuối chiên vs kem dừa 55k
Món này cũng oke, chuối chiên giòn, ăn vs kem dừa cũng hạp. Nhìn chung mình thấy món nào cũng ngon, trừ cánh gà vs pad thái. Mà giá lại rẻ, ăn quá chời chưa tới 900k nữa. Đồ ăn này mà mấy quán ở Q1 là phải 1tr-1tr2 rồi…. Mọi người có dịp qua Q7 thì thử nghen 😀
69 Nguyễn Thị Thập, P Tân Hưng Q7

