Nếu ai là tín đồ món Pháp chắc hẳn từng nghe qua La Villa bên Q2 (tụi mình từng review rồi, mọi người bấm vào xem bài cũ nha). Chủ La Villa bây giờ có mở thêm một nhà hàng Pháp La Fontaine, phân khúc giá mềm hơn để dễ tiếp cận với mọi người nè.
La Fontaine nằm tại tầng 2 của một căn chung cư ở Q2, không gian dạng bistro ấm cúng, bước vào làm mình nhớ đến mấy quán ăn nhỏ nhỏ bên Paris á.
Gía cả bên La Fontaine tầm 800k – 1tr/ người nha, so với La villa tầm 2tr/ người thì giá mềm hơn nhiều nha 😀 Mọi người có thể lên web để xem menu nha, mỗi ngày nhà hàng cũng có khuyến mãi 1 món á
Cái tên La Fontaine của nhà hàng là vì ngoài sân có một đài phun nước (fontaine) như vầy nè. Nếu bạn hổng ngại muỗi với nóng, có thể chọn ngồi ở ngoài nha. Mình thấy bên ngoài nhìn thơ mà đẹp lắm :3
Bếp bắt đầu bữa ăn bằng bánh mì với bơ, bánh mì bên này dạng bánh cứng, nhai mỏi miệng quá T_T Mình là gu bánh giòn với mềm cơ huhu
La raclette 390k+
Món la raclette thật ra là của vùng núi Alps – Thụy Sĩ nha, chữ raclette xuất phát từ chữ ‘racler’, là “cạo”. Phô mai khi được làm nóng chảy thì đầu bếp sẽ cạo trực tiếp xuống món ăn dưới dĩa. Ở La Fontaine thì món này sẽ ăn với thịt ham, thịt heo muối (prosciutto), khoai tây luộc với dưa chua (pickle). Có kèm thêm bánh mì nữa nha
Một phần này khá nhiều nha, chia ra cho 2-3 người ăn á. Phô mai nhiều, béo, khá mặn, ăn kèm các món thịt với khoai siêu ngon luôn. Mình ăn món này vài chỗ rồi mà dạng chấm (cheese fondue), thấy bên này làm ngon nhất á. Must try khi tới La Fontaine nha
Ốc bươu burgundy 295k+
Món này là ốc bươu Pháp nướng bơ tỏi nha, mà tại nó là món đặc trưng của vùng Burgundy, nên món này được đặt tên là ốc bươu Burgundy luôn 😛 Món này mình thấy hơi mặn, thật ra là… bên Pháp mình ăn thấy cũng mặn lòi vậy =)) Chắc là chuẩn vị Pháp rồi á, ốc thì hơi nhỏ nghen. Nếu bạn nào thích ăn kiểu VN thì có thể qua Tony Bistro ăn món này nè, bên kia thì làm giống VN nên dễ ăn hơn
Sườn heo vs khoai nghiền 550k+
Sườn cốt lết (pork chop) áp chảo ăn với khoai nghiền, sườn cốt lết này nhà hàng quảng cáo là heo ủ khô (dry aged) luôn á, mà thiệt ra mình ăn thấy cũng chả biết khác chỗ nào với heo bình thường =)) Điểm mình khá thích là phần ăn siêu to + phần thịt heo mềm, mọng, không bị khô. Ngoài 2 miếng rìa ờ ngoài khá cứng ra thì thịt bên trong mềm mọng nha. Nhưng do bếp làm khá tái bên đến miếng ở giữa tái quá, mình hết ăn được luôn :'( Phần khoai mềm ngon đỉnh cao luôn, ai mê khoai nghiền bắt buộc phải tới đây ăn nha, chời ơi nó mềm mịn, nó béooooooo, mê vãi
Cơm sò điệp 590k+
Cơm risotto ăn kèm 3 con sò điệp to, mình thấy cơm ngon, hạt côm nấu to tròn nhưng không bị sượng, hiếm chỗ nào nấu ngon vậy luôn. Nhưng sò điệp thì hơi dai chứ hổng mềm lắm, mình thích phần cơm hơn phần sò điệp á 🙁 Thôi 8/10 nghen
Crepe chocolate 150k+
Chốt bữa ăn bằng bánh crepe socola với kem, mình ăn cho biết thôi chứ no quá, thành ra hổng đánh giá ngon dở. Mà bé con nhà mình ăn hết 3/4 cái, nên chắc là cũng ngon á =))
Chốt lại các món ở đây ngon, giá cũng không quá đắt. Mình thấy ai thích món Pháp giá ổn thì La Fontaine là một điểm đến hoàn hảo luôn nha.