Quận 1 Sài Gòn

Happy lamb, Saigon

Happy Lamb, hay lẩu cừu con vui vẻ mở cũng 1 2 năm gì rồi, đây là một chuỗi lẩu như Haidilao á. Tụi mình cũng ăn ở đây 1 lần hồi xưa, mà sau đó không nhớ ghé lại. Hôm nay thèm lẩu quá mà nghĩ không biết ăn đâu nên quay lại đây “ôn bài”, xong lên review cho mọi người luôn.

Nhà hàng bên này trang trí hoành tráng lắm, mình ít thấy nhà hàng lẩu nào trang trí bằng bên này luôn á, sáng sủa rộng rãi. Nhân viên thì cũng bình thường à, không thân thiện như Haidilao đâu

Quầy nước chấm cũng không quá đa dạng, vị cũng dở, tính ra dở nhất trong những quán lẩu trung mình từng ăn luôn… đồng giá 25k/ người cho nước chấm + tráng miệng nha

Cừu nướng 25k/ xiên

Xiên cừu cũng nhỏ, ướp hơi nhạt. Điểm cộng chắc là cừu có đan xen mỡ nên ăn vẫn mềm, không bị khô, béo nhẹ. Nhưng ướp chán quá, thua xa hồi trước (;  ̄Д ̄)

Lẩu uyên ương 199k

Tính ra lẩu bây giờ mắc ghê, 200k có mỗi nước lèo, chả có gì hết 🙁 Mình thấy giá 2 nước vơi 1 nước đều 199k á, nên gọi 2 nước cho đỡ ngán. Nước lẩu cà chua vị khá thanh, chua nhẹ, mình cảm giác giống nước xương pha thêm chút gia vị từ lẩu cà chua đóng gói á.

Nước lẩu cay ăn khá chán, nước cay rất nhẹ, cũng không thơm, mình đoán hoặc bếp chỉnh lại cho dễ ăn, hoặc cắt bớt nguyên liệu cho rẻ….

Cừu non cuộn 109k

Mình gọi dĩa nhỏ thui nhưng cũng khá nhiều á, tính ra giá cũng không quá đắt. Tuy nhiên thịt rất vụn, lại là loại đông lạnh. Mình vừa trụng vô nước lẩu là miếng thịt tách ra 2 3 luôn… Thịt mỡ nhiều nữa, ăn rất chán đời

Bò cuộn 59k

]

Bò 60k/ dĩa mà cũng nhiều luôn, mình thấy 2 người gọi 2 dĩa thịt là đẹp, 3 dĩa hơi nhiều… Tuy nhiên bò thì y chang cừu, đông lạnh, đụng vô nước là rã, mỡ thì nhiều. Nói chung là thịt nào cũng dở….

Cừu thảo nguyên cuộn 129k

Rau nhỏ 19k/ phần – tàu hủ ky chiên 59k

Mình gọi thêm chút rau rợ ăn cho đỡ ngán, rau cũng sạch sẽ nha. Tàu hủ ky ở đây lạ lắm nha, nó giòn mà đậm mùi chao luôn, chắc hàng tự làm á. Điểm sáng hiếm hoy của bữa ăn này =))

Tam bảo cát tường 149k

Mình thử luôn 3 loại cho biết, bao gồm: cừu bằm, tôm bằm với mực bằm. Cả 3 loại ăn đều na ná nhau, vị không có gì đặc sắc lắm. Mình thấy không ngon như tôm phỉ thúy ở Haidilao, tôm này cứ bỡ bỡ mềm mềm chứ hổng giòn á 🙁 Món này mọi người qua Ngưu Ma Vương ăn nha, ngon đỉnh cao luôn chứ không chán đời như bên này đâu T_T

Mì tươi 35k

Cọng mì tươi ở đây khá ổn, mì nấu lâu cũng không bị bỡ nát, ăn vẫn còn độ dai. Màu xanh với màu trắng mình ăn thấy cũng như nhau, chắc nhìn cho đẹp thôi

Bữa ăn của tụi mình nè, nói chung là phần ăn không nhỏ nhưng mà dở quá… Cuối buổi có sương sáo ăn cũng tàm tạm….

Chốt lại món nào cũng dở, 2 người tốn gần 1tr mà chả ra cái gì. Giá này mình qua Ngưu Ma Vương ăn ê hề lê lết luôn. Tóm lại dư tiền mới ghé đây chứ chả có lý do gì để ghé cả 😐

Địa chỉ: 329 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè