An Giang Châu Đốc Các tỉnh khác ở Việt Nam

[An Giang] Châu Đốc có gì vui không – Ngày 4

Bữa nay tụi mình trả phòng rồi về lại Sài Gòn thôi. Mình có ăn thử buffet sáng của khách sạn, món cũng đầy đủ: món tây, món ta, bánh mì phô mai thịt nguội, trái cây, bánh ngọt,… Chắc có mỗi 2vc mình mướn khách sạn có sẵn buffet sáng mà vẫn vác đít ra đường ăn quá =))

Nói chung là đồ ăn ở đây làm cũng bình thường hà, không quá đặc sắc. Có cái ở đây bánh mì siêu siêu ngon nha, mọi người cứ đem bánh mì (bánh mì, không phải sandwich nha) bỏ vô lò nướng, má ơi ăn giòn rụm, mà phê lắm, y chang ăn ở Châu Âu luôn, ngon dã man >.<

Ngoài ra còn có 3 món nước: bún cá Châu Đốc, phở bò với hủ tiếu. Mình có thử bún cá vs phở bò mà ăn hơi chán, cũng không rõ do vị bún cá dưới này nó chán vậy hay sao… 😦

Ăn xong tụi mình xách xe ra ăn thử cơm tấm Châu Đốc, có nhiều chỗ bán lắm, mà tụi mình ăn thử tiệm cơm đằng sau nhà xe Hùng Cường ah. Tụi mình gọi 1 phần cơm tấm đầy đủ, gồm thịt rim + mắm đu đủ + chả + góc tư trứng, thêm 1 chén súp tái , hết 29k

Cơm tấm ăn ổn, nước mắm làm ngọt ngọt kẹo kẹo dễ ăn. Súp thì mọi người không nên ăn đâu, súp làm y chang chè, chưa bao giờ mình ăn súp chỗ nào nó ngọt vậy luôn ah @@ Má ơi cảm giác người ta chỉ nêm đường hay sao ah :-s

Ăn xong tụi mình trả phòng về thẳng SG, trưa tụi mình có ghé Cao Lãnh ăn trưa, ăn tại nhà hàng Tân Hội Quán (1 Hàm Nghi, Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Tụi mình chỉ ăn 1 lẩu cá chạch lấu nấu mẻ + 1 gỏi củ hủ dừa. Đồ ăn ra nhiều lắm, có 2 món mà tụi mình ăn lặc lè không hết ah T___T Mà giá ở đây không rẻ nha, 1kg cá chạch lấu là 830k lận ah, nồi lẩu tụi mình ăn là ~700gr là ~600k, dĩa gỏi là 90k nữa. Ăn cho biết cũng được chứ mình thấy khá đắt 😦

Lẩu ngon, ăn chua chua dễ ăn, cá chạch lấu dù là cá nước ngọt nhưng ăn không bị tanh mùi cỏ như cá lóc, ăn dai ổn. 1 nồi vầy 3 4 người ăn vẫn dư sức.

Gỏi củ hủ dừa ăn ngon, trộn thấm vị

Ăn xong là tụi mình về thằng SG luôn, kết thúc chuyến đi 4 ngày 3 đêm ở An Giang Châu Đốc ^^ Mong là sau khi hết dịch sẽ được đi tiếp nữa T^T

Châu Đốc ngày 1

Châu Đốc ngày 2

Châu Đốc ngày 3

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: