48 Hưng Gia 2, P Tân Phong Q7
Chi phí: 250-350k/ người
NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10%
Chắc phải lâu lắm lắm rồi tụi mình không đi ăn nhà hàng Ấn mới. Thật ra tại tụi mình đang bị ghiền Naan & Masala ở Nguyễn Thượng Hiền (hứa sẽ review =))) ). Mà nói chung ăn 1 chỗ hoài cũng buồn, nay thử chỗ mới nha. Mình search mấy group expat thấy về món Ấn thì thấy đây được khen hơi bị nhiều luôn nên thử liền
Không gian bên trong cũng khá sang trọng á. Nhân viên ở đây cũng nice lắm. Mà có cái chú ý là món ở đây lên siêu chậm nha, gần 40′ mới có món dù chỉ có 2 bàn… Ai cần ăn gấp thì phải suy nghĩ lại á.
Súp bắp rau củ 55k+
Lần đầu mình ăn súp bựa vầy luôn =)) Chả biết tại món ấn nó vậy hay sao nhỉ =)) Món này giống súp chua cay của tàu á, mà không cay + có thêm bắp. Nói chung ăn dị lắm, đừng gọi
Gà tandoori – Tandoori lasooni 145k+
Món này siêu ngon luôn, tới đây phải thử món này nha mọi người. Ở đây có 3 loại gà tandoori: sốt vàng, sốt đỏ vs sốt xanh. Mình chọn sốt vàng tại nghĩ là không cay, nhưng vẫn cay… Gà thấm mềm, ăn juicy nhưng không hề bở, vẫn có độ săn chắc. Gà cũng ít nồng mùi gia vị, ai mới thử món ấn nên thử món này á.
Cà ri gà hạt điều – Methi Malai Murgh 155k+
Món này cũng dễ ăn nè, cà ri béo béo ngọt ngọt, chấm vs bánh naan khá ổn. Nhưng mà mình cảm giác món này chỉ dừng ở mứt dễ ăn thôi, chứ nói ngon thì…. Chưa đủ á
Cà ri tôm 165k+
Mặc dù menu ghi cà ri tôm không cay, nhưng mà nó cay nha :v Cà ri tôm ăn khác vs mấy cà ri thịt là có thêm cà chua nữa, ăn vị chua chua cay cay, nồng mùi cà ri cũng ok. Nhưng mà cũng như món kia á, ăn được thôi chứ không phải là ngon nha. Tôm trong này cũng nhỏ vs ít, hình như 5 6 con gì á.
Bánh naan phô mai 60k+
Bánh naan ở đây mình cảm giác bự hơn chỗ khác ~20% thì phải, cảm giác vậy :v Mà ăn chán lắm, bánh dai nhách. Bánh naan plain ăn ổn hơn á. Mà tính ra không ngon như bánh naan ở Baba’s Kitchen.
Chốt lại mình thấy hoặc ăn Naan & Masala cho rẻ, hoặc ăn Baba’s Kitchen, chứ này vừa mắc vừa không ngon.
Very nice write-up. I definitely appreciate this site. Thanks!