Nhân dịp Bepbo đang bán voucher trên Grab, tụi mình săn được giá khá hời nên tranh thủ ăn liền luôn. Mình cũng me quán này lâu rồi, mà không biết sao 5 lần 7 lượt không ăn, thui giờ ý trời ăn luôn :v Tụi mình ghé Bepbo vào 1 trời mưa, nhân viên ở đây cũng hơi lơ đãng, không rõ do không khí ồn ào hay do sắp xếp nhân sự không ổn. Không gian thì cũng được, mà có mùi hôi hôi, không biết phải mùi mốc không…
Menu bên này cũng nhiều món á, đủ khai vị – pasta – steak – món chính – tráng miệng, tính ra khá ổn. Giá steak ở đây cũng không quá cao, tầm 350k được 1 phần steak rùi, cũng oke hen.
Salad ceasar 105k
Dĩa salad 100k mà nhiều vãi luôn, so vs mấy quán khác thì ở đây làm đúng chất lượng. Phần này có trứng chần, gà xông khói, bacon vs bánh mì, ăn cũng vừa vị.
Mì ý sate bò 150k
Món này ngon nhất buổi luôn, mặc dù nghe sốt sate hơi ghê chứ hem cay nha, thơm nồng mùi sate thui. Mì làm cũng vừa vị, không bị bở, cọng mì cũng okela. Bò siêu mềm, ngon luôn. Hơi mắc cười nhưng mà phần bò này lại mềm hơn cả tenderloin… Kỳ lạ vãi ra. Mà nói chung là ngon, ai ghé Bepbo thì nhớ gọi món này, không thất vọng đâu
Sò điệp áp chảo sốt lá é 195k
Món này thì hơi mắc cười, mặc dù ghi là món chính nhưng mà nó ít như khai vị vậy đó :v 1 dĩa được 3 còi sò điệp nhỏ + 2 con tôm sú, ý là nó hổng có no á… Không hiểu bếp nghĩ gì để món này vô món chính.. Bỏ qua vấn đề món chính, thì món này ăn cũng chán. Sò điệp khá khô, sốt cũng hem ấn tượng, có hạt tiêu xanh trong này nữa làm át luôn mùi lá é. Không nên gọi, mà gọi thì cũng đừng kỳ vọng quá, coi như ăn khai vị thui
Steak tenderloin 300gr 550k
Phần chán nhất bữa ăn lại là phần chính của nhà hàng: steak. Tụi mình chọn tenderloin để ăn, mà do phần 300gr nên cần thời gian khá lâu để chế biến. Lúc đem ra, bếp để trên 1 chảo gang, nên tụi mình vừa ăn được 1/3 là thịt đã từ medium thành medium well, và ăn tới 3/4 thì thịt thành well done luôn… Nếu biết trước sẽ phục vụ như vậy, mình nghĩ bếp nên thông báo để khách chọn phần thịt sống hơn 1 mức, hoặc để bếp riêng như Ushi Mania, khách ăn thì để lên tảng đá cho nóng. Nói chung khá nửa nạc nửa mỡ. Phần bò khá dai, có vẻ đặc trưng của bò Úc là vậy, sốt cũng khá nhạt nhòa, vị ngọt là chủ yếu (tụi mình gọi rưọu vang với tiêu thì phải). Nhìn chung ăn rất là thất vọng, mình nghĩ 1 phần do gần cuối bò bị chín hẳn nên còn dai hơn…
Điểm cộng ở đây là giá cũng trung bình, không mắc, lại ngay trung tâm. Đồ ăn thì có pasta vs salad cũng okela, có miễn phí giữ xe luôn. Điểm trừ thì là steak không ngon…
Địa chỉ: 180A Pasteur, P. Sài Gòn (Q1 cũ)

