Kể từ khi “phát hiện” khu phố Nhật Phạm Viết Chánh, tụi mình như kiểu bị cuốn vào mê cung quán xá ở đây á. Mà chắc bên này làm ăn có vẻ tốt, cứ 2 3 tuần là lại có quán mới mọc lên. Bữa này, tụi mình quyết định khám phá một quán Nhật nấu món Tây – nghe hơi giống vibe của Three Little Owls hen. Không gian quán không lớn lắm, tầm 10 bàn thôi, do cũng đông khách nên mình không chụp. Decor đơn giản, không quá nổi bật, nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng.
Beef tendon demiglace
Mỗi bàn được tặng một chén bò hầm nhỏ, nếu thích bạn có thể gọi thêm trong menu nha. Bò hầm mềm, sốt hơi thiên ngọt, ăn cũng vừa miệng. Nếu chấm bánh mì thì mình thấy hơi nhạt, bánh mì nướng lại cứng nên mình cũng không ăn luôn (¬_¬;)
Rau chấm sốt Cauda 78k
Điểm nhấn bất ngờ của bữa ăn luôn. Bắp, bông cải, đậu que với bí ngòi nướng than, ăn kèm sốt phô mai béo vừa phải. Mình cảm nhận rau củ giòn ngọt kết hợp với sốt béo ăn cuốn phết, ngon nha (¬‿¬)
Hàu ngâm oliu 98k
Món này “lạc quẻ” nhất bữa luôn. Hàu 10 con to ú, ngâm với oliu. Nhưng ăn thì kiểu cứng cứng, lạnh lạnh, kỳ kỳ (ノ Д`) Mình chắc không hạp gu món này, ăn mà cứ thấy lấn cấn….
Súp rau củ xúc xích Ý 98k
Lúc xem menu mình nghĩ là súp minestrone, ai dè đem ra giống như canh mẹ nấu ở nhà z (¯ ¯٥). Súp nhiều rau củ, xúc xích cũng ê hề, ăn ổn nhưng không quá… oh wow á. Mình vẫn thích kiểu súp minestrone hơn
Cá hồi sống carpaccio 178k
Món ngon nhất bữa luôn nè. Cá hồi sống ăn kèm dầu oliu, rau rocket, nụ bạch hoa và tiêu đỏ. Mình khá thích sự kết hợp này á, ăn vào vừa béo, vừa thơm, thêm chút đắng nhẹ từ rau rocket, ăn cực cuốn. 8/10 nha (* ¯ ³¯ *) ♡
Cá hồi xào vs bơ sả 148k
Đang ăn cá hồi xông khói ngon, qua món này tụt mood ngang luôn. Cá cắt lát nhỏ nên áp sẽ chín kỹ, ăn bị khô. Sốt cũng không có gì đặc biệt, chán.
Cánh gà chiên Barrio 98k
Món này cũng không ngon luôn. Bột gà dày quá, ăn 1 miếng là ngán rồi. Rẻ thì có rẻ á mà mình thấy hổng đáng gọi >.<
Pizza thịt xông khói và oliu 158k
Pizza ăn ổn, đế mỏng, topping với phô mai đều nhiều. Vị ổn, mình thấy không quá xuất sắc nhưng cũng hổng chê nha. Bạn nào thích kiểu pizza mỏng giòn thì sẽ thích bánh này nè (o ^ ^ o)
Thịt heo cuộn chiên 198k
Món cuối buổi luôn, phần heo cuộn bự nha, nhà mình 3 người chia nhau ăn vừa đủ luôn. Thịt ướp ngon, sốt đỉnh, nhưng bếp dùng ba rọi nhiều mỡ quá nên ăn 2 miếng là ngán hết chịu nổi rồi ~~
Đánh giá tổng thể là các món ăn vặt khá ngon, giá cũng mềm, còn món chính thì không ngon lắm. Mình thấy khách tới đây chủ yếu gọi món vặt để uống với rượu thôi nên bếp có thể không mạnh về món chính. Ai thích kiểu tối hoặc cuối tuần ra nhậu nhẹ nhàng món Nhật với bạn bè thì có thể tham khảo bên này hen ^^
Mình đánh giá Barrio là một lựa chọn thú vị nếu bạn nào muốn rủ bạn bè đi uống rượu chill chill nè, món chính ở đây thì mình thấy chưa nổi bật. Mình nghĩ tới Barrio mọi người nên tập trung gọi mấy món ăn vặt thui. Bạn nào gần khu PVC có thể ghé thử nè 😛
Địa chỉ: 20 Mê Linh, P19 Q.Bình Thạnh