Quận 7

Pizza 4P’s – Pizza Nhật duy nhất ở SG

Lô MD2 Nguyễn Văn Linh Q7

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH THUẾ VAT 10% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Trong các chi nhánh 4P’s thì mình thấy chi nhánh bên này đẹp với rộng rãi nhất ah, mà bên này khó kiếm + đông ơi là đông luôn, lúc nào muốn ăn là phải đặt bàn trước hết T_T

Menu ở đây điểm cộng là nhìn còn mới nguyên chứ không rách rưới như những tiệm khác =)) Ngoài ra về mặt hình ảnh thì cũng đầu tư công phu lắm, 1 trong những menu đẹp nhất SG ó :3

4P’s Cheese Fondue 95k+ (small)

1 phần nhỏ gồm 1 dĩa rau củ bánh mì như vầy + 1 ‘nồi’ phô mai mini, chắc cũng 3 4 loại phô mai gì trộn lại ah, phô mai nóng chảy ra thì chấm rau củ vô thôi hen :3 Mình ăn món này thấy cứ lạt quẻ thế nào ah :)) Nhưng điểm cộng là phô mai ngon :v

Ricotta Ham 36k+/ cuốn

Nếu chọn cuộn với phô mai ricotta và rau (rau này vị hơi giống rocket nhưng đắng hơn, mùi nồng hơn chút) thì tính cuốn, còn cuộn với xoài thì tính dĩa, 1 dĩa 6 cuốn thì phải :v Ai ghiền parma ham thì hơi bị ghiền món này nha, thịt mềm thơm, phô mai béo, thêm vị hăng của rau nữa, thiệt là hợp mà :v

Shrimp Fettuccine 178k+

Mì ý kem tôm với măng tây, sốt kem ở đây không quá béo, ăn ít ngán, trong sốt kem có trộn thêm pesto nữa. Mì ý ở đây làm theo phong cách Nhật chứ không phải Ý nên cọng mì sẽ không bị cứng, sượng đâu hen, mình thì thích ăn kiểu này hơn :3 Tôm với măng tây trong này thì kiểu ‘trang trí’ thôi chứ không nhiều đâu T_T

Pizza half Small Burrata 145k+

Pizza ở đây có 2 loại: pizza 1 nhân và pizza 2 nhân, size thì có 1 size thôi hen :v Bánh pizza ở đây tầm 8 miếng, 2 người ăn là đủ, trong này mình review là đủ 2 người ăn ah :'< Đặc trưng của pizza ở đây là bột bánh mỏng nhưng không phải mỏng dính như pizza Domino đâu :v Mặc dù mỏng nhưng bột bánh vẫn mềm ướt, không bị cứng. Nhưng đây cũng là 1 điểm trừ, không rõ vì để giữ bột bánh như vậy hay sao mà nhân nó không có dính với bột @@ Cầm lên là rớt nhân tè le ~~

Món này chắc signature ở đây luôn ah, ngoài vấn đề lạ + đẹp ra thì mình không thích cục phô mai này lắm, thấy nó lạnh lạnh thôi chứ không rõ vị gì hết, mình thích phô mai nào nồng nồng hà :v Phần ham trên bánh cũng không nhiều lắm, hình như có loại ham không ah, nên kêu loại đó nếu không thích rau, chỉ thích thịt =))

Half 4 Cheese 120k+

Bánh này nghe có mật ong thì hơi ghê, chứ lúc ăn thì hơi bị ngon à nha :v Cheese thơm, béo với hơi mặn, dung hòa với vị ngọt của mật ong là vừa :3 Món này hổng thấy điểm trừ gì ngoài việc có những người không thích mật ong chắc ngại…

Fondant Chocolate Cake 60k+

Này là bánh lava ah, bánh ăn ổn, socola nóng chảy nhiều, bánh cũng không quá ngọt, nói chung hổng có gì để chê :v

Banana Crepe 55k+

Món này thì khá bình thường, ở trong có chuối với cream, ăn khá ngán >.< Sốt cho cũng ít quá, trang trí thôi chứ không chấm được gì hết…

Camembert Ice-cream 45k+

Món này chắc cả SG chỉ có ở đây bán =)) Kem làm bằng phô mai Camembert, ăn thơm mùi phô mai, ít ngọt ít béo, mới ăn thấy thích, ăn nhiều hơi ngán :'(

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: