Quận 7

Gia Đình Sườn Nướng – Sườn nướng kiểu Hàn

151 Nguyễn Đức Cảnh Q7

Chi phí: 300-500k/ người

Tiệm này ngày trước là Đệ Nhất Sườn Nướng, 1 dạo cũng đình đám lắm, sau dẹp chuyển thành gia đình sườn nướng, không rõ là đổi chủ hay là đổi tên thôi :v Quán cũng rộng rãi, hình mình chụp ngay lễ nên đông thôi, chứ ngày thường mình cũng không rõ lắm

Panchan bên này so ra thì nhiều hơn các tiệm khác mình ăn, nhưng chất lượng thì cũng vậy, toàn rau chứ chả có thịt thà gì =))

Dưa leo + dưa leo làm chua

Khoai tây nghiền

Kim chi ở đây bình thường hà, hổng ngon lắm, hổng biết sao mình có cảm giác kim chi ở VN không ‘đủ đô’ như ở HQ @@

Hành tây ngâm cuộn vs thịt vs rau sống

Đặc biệt ở đây là panchan bao gồm luôn trứng hấp với canh kim chi :v Do cơm phải trả thêm tiền nên mình ăn trứng hấp + cuốn rau cho no =)) Mình chưa ăn trứng hấp chỗ nào ngoài chỗ này ra nên mình cũng không rõ ở đây là ngon hay dở, mình thấy ăn cũng được

Canh kim chi hầm kỹ quá nên ăn hết chua luôn =)) Kiểu hơi lợ lợ :v

Không hiểu sao cái tương ở đây ăn bao dị, y chang mắm nêm VN ah =)) Chả thể hiểu nổi, chưa nhà hàng nào mình ăn mà vị kỳ vậy luôn ah =))

2 vợ chồng mình ăn 2 phần thôi, mắc vãi 😦 Chả hiểu sao thịt nướng HQ lại mắc vãi tè tới vậy T_T Sườn heo tẩm gia vị 180k và nạc bụng bò 300k, có 2 dĩa chút éc mà hết gần 500k huhu :((

1 phần thịt heo được 3 miếng dày + 1 cục xương, thịt ướp ngọt ngọt, thấm gia vị, dễ ăn, ai mới ăn đồ HQ mà thích vị đậm đà thì nên chọn món này, giá cũng rẻ nữa =))

Sườn bò mềm, thịt có vân mỡ ăn ít ngán, tóm lại ngon thì cũng ngon, mà đắt quá T_T

Mọi người nhớ nướng thịt bò thì nướng tái tái thôi nghen, nướng chín quá hổng ngon đâu :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: