Châu Âu Thụy Điển

Khám phá Wadköping – làng cổ ngoài trời tại Orebro, Thụy Điển

Năm ngoái 2025 mình có dịp ghé lại Stockholm, Thụy Điển, và cũng có dịp ghé xuống Örebro – một tỉnh nhỏ ở Thụy Điển. Tỉnh này chỉ có vài chỗ tham quan, ấn tượng nhất là khu bảo tàng ngoài trời Wadköping nên mình tách riêng ra một bài luôn. Bảo tàng Wadköping nằm ngay trung tâm thành phố, có thể dễ dàng đi bộ tầm 30′ từ lâu đài Örebro á, lúc mình đi là ngay mùa thu nên trời rất đẹp, đi bộ cực kỳ thoải mái, chỉ cần đi dọc sông Svartån sẽ tới. Trước khi tới bảo tàng thì sẽ đi qua công viên thành phố Stadsparken

Là mùa thu nên lá vàng, đỏ, xanh xen kẽ nhau nhìn rất là mướt mắt luôn, công viên này miễn phí, ai tới chơi cũng được. Lúc mình đi quá chời con nít luôn, có cảm giác tất cả con nít ở Thụy Điển tập hợp hết ở đây rồi :v Lúc lên lại Stockholm là hết thấy bé nào luôn….

Không biết vịt này có ai nuôi không, hay hàng tự nhiên…

Bản đồ vẽ khu vui chơi trẻ em, nằm trong công viên thành phố nè, ở đây có cả một khu vui chơi cho trẻ em miễn phí luôn, ảo vãi ra @.@

Đầu tiên là cầu tuột, ở cũng như mấy công viên ở VN thui, hem có gì đặc biệt

Này là khu vui chơi nè, nói vui chơi chứ kiểu mấy nhà gỗ cỗ, nhưng phiên bản nhỏ hơn cho trẻ em chạy chơi. Mình thấy cái này quen lắm, hình như ở Nhật cũng có hay sao á… Không nhớ nổi T_T Mấy căn nhà mini này chuẩn nhà Thụy Điển luôn, kiểu nhà gỗ rồi sơn đỏ vầy á, thêm cái vibe lạnh lạnh khô khô, tưởng như xuyên không về quá khứ luôn chớ :v

Một vài cảnh được trang trí bên trong, ở đây có mấy cầu thang nối giữa các nhà luôn, cho mấy em bé bò qua bò lại, trông cũng vui phết :v Mà dòm mấy em bé vui thôi, chớ vác em bé qua đây du lịch vừa lạnh vừa buồn chắc stress điên…

Một khu vực khác, khu này thì làm giống mấy trang trại nuôi cừu, bò á

Một phòng ngủ tại một căn nhà nhỏ, để canh vật nuôi, nhìn nhức lưng ngang :v

Helu bò ~

Sau khi thăm quan xong công viên, mình tiếp tục di chuyển tiếp để tới bảo tàng, dù sao mình tới đây vì bảo tàng, đâu phải vì công viên :v

Có bức tượng gấu vs cáo chill vãi, mà mình chả hiểu có ý nghĩa gì… Không hiểu sao bên Thụy Điển quá chời đất tượng, tượng khắp mọi nơi luôn á…..

Đi tầm 10′ nữa thì mình đã tới bảo tàng Wadköping, khu vực này được thành lập từ năm 1965, để kỷ niệm 700 năm thành lập thành phố Örebro. Tên bảo tàng này được đặt theo tiểu thuyết của nhà văn Hjalmar Bergman, trong này có một căn nhà của ông này luôn á. Mấy căn nhà ở đây được di dời từ nhiều nơi về để bảo tồn á, chứ không phải xây mới đâu, nói chung là nói dài dòng vậy thui, giờ vô thăm quan hen. Dòm cái cảnh nó bùnnnnn mà nó lạnhhhhhhhh

Bên trong bảo tàng sẽ có các khu vực: khu bảo tàng (chắc chiếm 80%), nhà hàng vs khu bán đồ lưu niệm. Mọi người đi nhanh, không xem quá nhiều thì sẽ cần tầm 30′ là đi hết, còn đi xem kỹ từng khu vực thì sẽ tốn tầm 3h nha (đó chính là mình =))). Khu bảo tàng sẽ có: nhà nghỉ của vua (Kungsstugan), nhà của Cajsa Warg, trang trại của thợ thiếc, trang trại thợ đóng giày & bảo tàng Hjalmar Bergman, trang trại thợ làm găng tay vs các khu vui chơi khác

Ở đây cũng có mấy bảng, kể về lịch sử nha, mình thấy cũng chi tiết lắm, có cái hơi tốn thời gian đứng dịch…

Đầu tiên là khu nhà của bà Cajsa Warg, nhà này thuộc gia đình của bà luôn, bà này cũng có tác giả của cuốn sách nấu ăn nổi tiếng ở Thụy Điển – định hình luôn nền ẩm thực của cả quốc gia á (meatball Thụy Điển nè, thịt rừng, cách nấu mấy loại hải sản bắc âu). Bên trong thì có quần áo của bà, cuốn sách bà viết, rồi chỗ ngửi mấy mùi gia vị

Cuốn sách nổi tiếng nè, ờ mà nhìn vậy thui chứ mình chả biết có phải bản gốc không nữa…

Phía trong sẽ có khu vực làm bếp của bà, bựa nhất là ở đây có để thêm mấy cái loa tạo tiếng động như đang nấu bếp thiệt, ghê chết mẹ…

Đi lên lầu thì sẽ có thêm hình ảnh bộ quần áo quý tộc, mà chả hiểu sao chả ai lên, có mỗi mình leo lên -.- Again, rất là ghê….

Đỉnh cao của ghê, trong này có một cái phòng để trình bày lại một bữa tối của quý tộc, cái sợ là trong phòng tối tăm, tự dưng có một cái ghế một góc để ngồi dòm, trong bàn thì đèn chiếu xuống như vầy, tiếng nhạc từ đĩa than vang lên khắp phòng. Trời vừa lạnh vừa tối vừa yên ắng, chỉ có mỗi tiếng nhạc du dương, xung quanh không có ai, cảm giác rất là ớn lạnh…. Không hiểu xì tai gì mà setup vầy :(( Sợ muốn đái ra quần luôn huhu T_T Vẫn không hiểu sao mình vẫn cứ ngồi nghe T_T Đã hiểu cảm giác của nv9 lúc vô nhà ma….

Tiếp tục tới nhà nghỉ của vua (Kungsstugan), ở đây là tòa nhà lâu đời nhất tại Örebro luôn, người ta bưng vô trong bảo tàng luôn. Nhà này từng được vua Karl IX (xưa là công tước) ở vào những năm 1580, mà hơi mắc cười là tới đây người ta quảng cáo luôn về lịch sử vua Gustav Vasa (vị vua khai sinh ra quốc gia Thụy Điển), dù ổng chỉ là cha của Karl IX thui :v Trong này thì chỉ có tượng thôi, có thể leo lên lầu nữa, mà khu này không biết sao toàn chặng dây, không cho chui vô trong

Còn chỗ vô được thì chỉ nói về lịch sử của thành phố thôi, thêm mấy bài hát cũ cũ, mà ở đây người ta gu… sợ ma vãi T_T Cứ kiểu mấy cái phòng đóng cửa, xong nhạc thì rỉ rỉ du dương, thêm combo mình tới gần thì loa detect xong phát lớn hơn ?! Ủa ý là chi z…. Rất là sợ ma luôn T_T

Đây… chính là 1 trong 2 phòng này, má này thì nhạc du dương rỉ rỉ, mà cửa thì đóng, mà cửa đóng thì đèn tắt,  chỉ có nhạc mở.. Không gian ở đây thì tối tối lạnh lạnh nữa……. Lúc mình mở cánh cửa gỗ ra thấy má này ngồi trong hộp, hú cmn hồn….

Phòng số 2 là thằng ô nội này, nó không hát mà nó nói, bạn mà đi ngang qua cái hộp này là sẽ nghe tiếng trẻ em nói, và ờ cũng same vibe, đóng cửa tắt đèn… Mở cửa ra thì tiếng thằng nhỏ lớn hơn + đèn mở ra, thấy nguyên thằng nhỏ ngồi trong này, má lạy T_T Ai đam mê ba cái phim ma, tới đây 1 mình là best luôn, xui là mình thì combo sợ ma + đi 1m + trời lạnh tối tối :((

Ngoài ra cũng có vài căn phòng khác, cũng có đóng giả mấy cô gái đi vắt sữa bò (giống cô gái Hà Lan á) nữa, mà nói tiếng Thụy Điển mình chả hiểu gì… dòm dòm thui 🙁

Nhìn cái trời nó chán… Này mình chụp khoảng 10h sáng á, có khác gì 5 6h chiều đâu -.- Nhiều căn nhà ở đây cũng giả lập lại cảnh lớp học, nhìn cũng hay

Có một khu bán các đồ nấu ăn luôn, nhìn cũng hay, mà giá thì…. nhìn xong mình quyết định về VN săn shopee tiếp :v Mà cũng mấy món bình thường như pasta, dầu các loại, mứt này nọ thui chứ không có gì đặc biệt lắm

Sau khi thăm quan xong, mình ăn tại khu này luôn, trong này chỉ có 1 nhà hàng thôi, giá cũng oke.. Điểm cộng là giá trưa ở đây cuối tuần cũng hem bị tính thêm tiền nên cũng được, mình ăn cá tuyết là 162 sek (tầm 450k) á. Giá này ở Thụy Điển cũng okela, hem mắc

Nhà hàng nhìn chụp hơi ghê, chứ mình chụp xong lát có 1 đống khách luôn, con nít người lớn gì tùm lum, ồn thui chứ hem còn ghê nữa :v

Cá tuyết bên này hay chế biến kiểu ăn kèm sốt kem chua nhẹ, với đồ chua + khoai tây, ngon xỉu. Không rõ do nguồn cá tuyết bên này ngon, hay kiểu sốt kem loãng loãng, chua kèm béo hạp, mà mình ăn 2 3 chỗ đều thấy ngon, hem chê được 😀 Tính ra mình cũng ghét ăn cá kiểu tây mà cũng khen hehe. Mà thú vị là lần này mình ghé lại Thụy Điển, cảm giác các phần ăn không to như xưa nữa, kiểu vừa ăn rồi. Chả biết do nhiều người châu Á nên bên này họ chỉnh lại kích cỡ, hay tại.. mình ăn nhiều hơn 0_0

Ờ vậy là hết rồi á, ăn xong mình về lại trung tâm thành phố để bắt đầu tham quan điểm tiếp theo thui 😀 Hẹn mọi người sớm ở bài Orebro nha, thành phố này cũng đẹp lắm mà hơi ít người biết, mong nó được biết tới nhiều hơn 😛

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè