Châu Á Nhật Bản

[Nhật Bản] Thủ đô suối nước nóng osen – Beppu

Nói về tắm suối nước nóng osen ở Nhật thì rất nhiều bạn biết, đặc biệt là qua manga, anime, nhưng thực ra ít ai (mình cũng zị) biết thủ phủ suối nước nóng osen là ở Beppu. Lý do Beppu có cái biệt danh này, là vì đây là nơi có nhiều suối nước nóng nhất Nhật Bản – với hơn 2000 suối luôn á. Mà trước khi nói sâu về Beppu, mình rời khỏi Onomichi cái nha 😀 Mọi người xem lại review ở đây nếu chưa biết về Onomichi hen

Sáng tụi mình rời Onomichi để tới Beppu bằng Shinkansen, phố Onomichi buổi sáng tinh mơ mang lại một cảm xúc khác hẳn so với buổi tối, cảm giác mỗi thành phố đều giống 1 phần trong manga á >_<

Hoa đào rực trời luôn

Tiện nhất chỗ tụi mình ở Onomichi là ngay ga luôn, xuống khách sạn là lên tàu ngay. Tính ra ở Nhật mà di chuyển giữa các tỉnh tiện ghê, không cần phải đi xe hơi. Mặc dù đi Hàn mình cũng đi KTX (cũng 1 dạng tàu tốc hành), nhưng thiệt thì hổng mê bằng hàng Nhật…. Chắc do có thiện cảm qua manga :'( 

Do không có lựa chọn khác nên tụi mình mua 2 hộp bento ăn, mé nó lạnh, nó dở T__T Ai thích ăn bento chứ  mình hổng hảo nổi ~~

Hộp này thì có lươn vs cá hồi, mà cũng dở luôn, nó nguội nó lạnh nó ngán… nói chung ngoài việc tiện ra thì mấy hộp bento này nó chả hợp với tụi mình gì cả T_T

Sau khi đi tới ga Beppu, tụi mình đi xe bus để di chuyển tới khu tắm suối nước nóng, nói chung qua Nhật thì cứ auto đi phương tiện công cộng cho nó rẻ :v

Đã tới khu tắm suối nước nóng rùiii, lịch trình ở Beppu của tụi mình là đi thăm quan 7 địa ngục ở đây trước, rồi tắm suối nước nóng xong về ăn uống nghỉ ngơi. Nói chung có e bé đi chung, lịch trình nhẹ nhàng, ít di chuyển thì phù hợp hơn 😀

Ở đây thì mình cảm giác vibe thành phố du lịch rõ ràng hơn ở Onomichi á, mặc dù nhiều khách du lịch, nhưng mình vẫn cảm giác yên tĩnh nha, không ồn ào náo nhiệt như trên Osaka

Lúc này là hoa muốn bay biến hết trơn rùi T.T Còn lại vài bông à huhu

Đầu tiên tụi mình đi tham quan ‘địa ngục’ Oniishi Bozu Jigoku, ở đây có tới 7 địa ngục lận, mà tụi mình mua vé chỉ được tham quan 1 cái à. Nhờ đi ở đây mình mới biết, suối nước nóng có rất nhiều màu nha, này là màu xám với suối bùn nóng tới 99 độ C

Khúc này thì có suối nước nóng màu đỏ nè

Khu vực ngâm chân massage cá, tụi mình muốn dành nhiều thời gian để tắm suối nước nóng nên không trải nghiệm món này T_T

Ở đây chỗ nào cũng đề bảng nguy hiểm, mà đúng là đã đứng xa vầy mình vẫn thấy sức nóng bốc lên khủng khiếp á @.@

Tụi mình đi tiếp tới một khu khác rộng hơn, với nhiều loại nước nóng hơn nè

Suối nước nóng đỏ như máu luôn nè, được gọi là Chinoike Jigoku á, màu này là do sắt vs magie oxit vs các khoáng chất trong bùn dưới lòng đất tạo ra á. Màu đỏ này thì nóng 78-90 độ thui, không bằng màu xám, mà vẫn nóng điên luôn nha.. Dòm khói bốc lên nghi ngút là cũng sợ hãi vl rồi á ~~

Suối nước nóng xanh dương (umi jigoku) nè, lạ chưaaaaaaa. Màu xanh tới từ axit silici vs khoáng vi lượng trong nước nóng á, ở ngoài nhìn lung linh như hồ bơi, đẹp lắm 😀 Suối này chắc nóng nhất luôn, 98-100 độ lận,  nhìn ở ngoài đẹp dã man luôn 

Điểm lạ ở Nhật là chỗ đách nào cũng có chùa vs đền thờ, mà dân chúng tới cúng cũng nhiều lắm nha. Mà mình thấy cũng trang nghiêm, không xô bồ, chắc do không làm tượng phật… màu mè… Dù mình hay đi chùa lắm, mà thấy mấy chùa có tượng phật màu mè mình cũng hơi dị ứng T_T

Sau khi thăm quan suối nước nóng xong, tụi mình sang khu bảo tàng để chơi game lấy quà, mà xu là tụi mình coi xong chả nhớ gì để làm quiz cả….. T_T Tính chơi ăn gian, dò bằng ChatGPT mà nghĩ kỳ nên thui bỏ luôn =))

Trong này có bản đồ Beppu nè, thêm 1 điểm ấn tượng ở Nhật là chỗ nào cũng vẽ bản đồ minh họa dạng manga như vầy, mà mỗi thành phố 1 xì tai nha, không hề copy của nhau đâu. Tính ra nhìn đẹp với thú vị hen 😀

Trong bảo tàng, mọi người sẽ đi thu thập tem + học lại các kiến thức về suối nước nóng, hay lắm nha. Một trong những điểm tụi mình thích thú nhất ở chuyến đi Nhật này luôn

Đóng đủ các màu thì sẽ vầy nè, mấy màu này ứng với số màu của nước nóng luôn á. Ai mê suối nước nóng chắc phải ở đây 2 đêm mới đã quá. 

Khu cafe phía dưới, vừa uống vừa xem suối nước nóng hay hen 😀

Đi thăm quan xong tụi mình di chuyển tới khu vực tắm suối nước nóng, có thử matcha ở đây, ngon dữ luôn 

Không biết cái thạch đen đen này là gì, nó cũng hơi dai giống mochi á, mà mềm hơn, hút lên cùng matcha ngon ác liệt luôn. Must try nha, giá thì mình nhớ không mắc lắm, <700 yen á

Một vài hình ảnh khác ở thành phố Beppu

Tới nơi tụi mình tắm suối nước nóng nè, chỗ này có tắm suối + ngâm mình trong cát + ăn trứng luộc luôn nha. Bên trong rộng lắm, chia riêng nam nữ cho đỡ nhạy cảm nè 😛

Khu này không được chụp hình, nên mình chỉ chụp bên ngoài thôi. Miêu tả sơ là sẽ đi đắp cát lên người cho ấm, xong vào khu tắm suối để tắm. Nước trong này nhiều mức độ nóng khác nhau nha, có tắm ngoài trời nữa. Ban đầu cũng hơi ngại do thấy quá chời người cũng ở truồng như mình =)) Mà vào tầm 10′ là quen à, ai cũng ở truồng thì 10 người như 1 =)) Ngày xưa tụi mình có đi tắm suối nước nóng ở Shizouka (review cũ cho bạn nào cần nha), tuy nhiên lúc đó tắm vào tối nên không còn ai hết. Giờ tắm đông người cũng hay 😛

Tắm xong ra có trứng luộc để ăn nè, cảm tưởng trong suối nước nóng 30′ bước ra là té xỉu luôn ~~ Mình vừa lột xong vỏ trứng là bỏ vô miệng ăn ngấu nghiến liền =)) Mà ngon nha, chắc do đang mệt nên thấy ngon ghê luôn

Sau khi tốn quá nhiều sức trong suối nước nóng, tụi mình quyết định ăn thịt nướng để bồi bổ lại. Beppu cũng là thành phố nhỏ á, thành ra nhà hàng nào rate cao tí là toàn hết sạch bàn T_T Tụi mình đi tới 3 chỗ mới tìm ra chỗ ăn luôn T_T Nhà hàng tên Yakiniku Tei Naniwaya (6 Chome-5-3 Ishigakihigashi), cho bạn nào thấy okela muốn ghé ăn nha

Set bò wagyu tụi mình ăn có giá 6500 yen (~1tr170 á) nha, rẻ điên luôn. Có sườn bò + vai bò wagyu + lưỡi bò + sườn heo tonton + gà miyazaki + lòng bò + rau củ. Ban đầu lúc gọi món, mình thấy giá này cũng bình thường, mà lúc ăn mới sốc. Bò này chắc cũng 8/10 so với bò ở Yawaza luôn á @.@ Bò mềm tan, thơm cực luôn, mà điểm yếu là khá nhiều mỡ (chắc v mới rẻ…) nên ăn hết là bắt đầu ngán rồi T_T 

Lưỡi bò vs lòng bò cũng không quá dai, mà cũng hổng phải siêu mềm đâu

Cái gu nướng rau ăn kèm này mình chả thấy chỗ nào ngon, mà tiệm Nhật nào cũng ăn vầy.. Sao lại không ăn salad nhỉ 🙁 Trộn tí salad với giấm hay sốt mè dễ ăn hơn hẳn chứ T_T

Nói chung là thịt nướng ngon nhémmmmmm, qua Nhật cái gì mắc chứ thịt nướng là rẻ vãi rẻ so vs VN luôn á. Xưa tụi mình đi Odawara (lại là review cũ hí hí) ăn bò wagyu nướng cũng rẻ y chang luôn

Sau khi ăn uống no nê, tụi mình về lại khách sạn để đi dạo ra biển chơi, này là tháp Beppu nè. Hình như ở Nhật, thành phố nào cũng có 1 tháp như vầy á. Plan gốc là tụi mình tính lên đây chụp nữa, mà dành thời gian ở chỗ tắm suối nhiều quá nên về không kịp… Thui chụp từ xa zị

Biển Beppu nè, đi dọc đường mn sẽ thấy rất nhiều nắp cống trang trí hình đẹp á, cũng là một đặc trưng ở Nhật luôn :3

Sau khi đi mệt rồi tụi mình cũng về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai x2 độ mệt >.<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè