Do bữa trước đó tới Kumamoto khá tối, tụi mình chưa kịp tham quan thành phố, nay tụi mình dành cả một ngày để thăm lâu đài Kumamoto và sở thú luôn. Sáng nay khu tụi mình ở nè, do là ngày đi làm nên đường xá vắng tanh, mọi người chắc tới công ty hết trơn rồi :v
Tụi mình đi xe bus tới công viên, trời ơi không một ai luôn =)) Mà cũng khá may mắn á, chứ công viên này giá siêu rẻ, nếu đi ngày cuối tuần là đông khiếp luôn
Chỗ này là Kumamoto city zoo & botanical garden nha, giá vé ở đây siêu siêu rẻ luôn, chỉ có 500 yen, là còn rẻ hơn cả tô mì ramen @.@ Ban đầu tụi mình nghĩ ở đây cũng nhỏ, nên tính ra 500 yen đi tầm 1h cũng được. Ai dè nó bự tổ chảng luôn, ai plan ghé đây thì tính khoảng 2h để dạo cho thoải mái nha
Ở đây 1/2 khu vực là sở thú, còn 1/2 là cây cối, cảnh quan nha. Trong này siêu siêu nhiều cây luôn, ai thích công viên thì mua vé 500 yen vô đây đi bộ siêu thích luôn 😛
Hình này vàng vàng do máy ảnh của mình sida nha, chứ bên ngoài trời không nắng thui chứ đẹp lắm :v Đi ở đây làm mình nhớ công viên chim ở Malay á (review đây cho ai tò mò nha). Trong này rộng khủng khiếp, tuy nhiên thú khá ít + toàn trong chuồng á, so với sở thú ở Aso thì sở thú ở đây chắc bằng 1/3 á
Một số loài thú trong nhà kính nè, cũng nhiều loại á, mà thiệt ra mấy con này nước nào cũng na ná nhau nên tụi mình đi ngang qua xíu rồi đi khu khác thui
Nhìn cái màu vàng vàng đúng ức chế… Ở ngoài xanh ngắt luôn 🙁 Do ở đây rộng + nhiều loài thực vật, theo mình tìm hiểu thì mỗi mùa ở đây sẽ ra một mảng màu sắc hoàn toàn khác nhau á, không biết thiệt không 😕
Nai nè, có tới 1000 loại động vật trong sở thú này luôn, mà trông nó kiểu… giống thảo cầm viên của 10 năm trước á =)) Cảm giác nó không trang trí hấp dẫn lắm T.T
Các cặp sừng nai từng gãy nè, nhìn hay hen, mình có thể sờ luôn á, giờ mình mới biết thì ra sừng bự bự hoành tráng trong phim phải là con nai sừng tấm (moose) hoặc tuần lộc, còn nai bình thường (deer) thì sừng nó vầy thui à :v
Nhím bự tổ chảng đêeeee, dòm thôi là cảm giác gai nó đụng sẽ cứng và đau vãi luôn >.<
Ngoài khu động vật ra thì ở sở thú này có khu vui chơi cho em bé nữa, mình chụp 1 góc chỗ tàu lửa thui chứ có 1 khu vui chơi khác luôn. Mà đồ chơi cũng kiểu đơn giản à, giống thảo cầm viên á. Nói chung vào đây đi bộ ngắm cảnh là thích nhất, phần sở thú hay khu vui chơi là phụ thôi à =))
Sau khi đi sở thú xong thì tụi mình di chuyển sang nhà hàng để ăn trưa, rồi lên lâu đài xem. Lúc đi tới bến xe bus thì có thấy cái cầu tuột siêu siêu siêu dài này nè, bạn nào có bé mà đọc sách thì biết đâu cũng từng đọc cuốn cầu tuột siêu dài này rùi 😀 Mình thấy truyện của Nhật, nghĩ là giả tưởng, không ngờ ở ngoài có luôn hay vãi
Chỗ tụi mình chờ xe bus nè, lúc này trời bắt đầu tối thuiii luôn, mây kéo tới cuồn cuộn >.<
Xíu sau vừa tới khu ăn trưa là mưa tầm tã luôn T_T Mà hên là đang ở Nhật, mưa thì chui tọt vô 7 Eleven để mua áo mưa thui :v Cũng khá may mắn là nhà mình chỉ dính mưa một lần duy nhất vào ngày này thôi, dù sao trời mưa đi chơi cũng hem được vui như trời nắng
Les Clos
Mình không copy được địa chỉ, mà mọi người gõ trên google tên nhà hàng ở kumamoto là ra à. Ở đây có mấy set trưa sẵn giá khá ổn, tụi mình search thấy cũng khen nhiều nên thôi đặt bàn quất luôn. Bữa trưa là 3300 yen/ người á, gồm 1 khai vị + 2 món chính + tráng miệng + trà/ cafe + nước uống á
Mình cũng không nhớ này nước gì, kombucha hay sao á, mà uống cũng được. Ngon nhất vẫn là nước có gas =)) Ly nước này cũng nhỏ nữa, hổng đủ uống cả bữa ăn huhu
Phần ăn của em bé nè, mình nhớ giá set của em bé rẻ hơn tí á, chỉ có nước + món chính + tráng miệng thôi. Mấy món ổn, dễ ăn, mấy món an toàn cho bé
Món bên người lớn cũng na ná, mình nhớ cái này là pancake ăn với cá ngừ hay gà áp chảo gì á, không nhớ rõ lắm, ăn cũng okela nha. Món này thì ăn y chang cả 2 set nha
Set của mình thì chọn mì, còn chồng mình chọn steak heo. Mì bò bằm thì basic thôi, nhiều bò, cọng mì không bị sượng. Thiệt ra món này mình thấy quán nào làm cũng na ná nhau á, kiểu chênh nhau 1 chút thôi. Dĩ nhiên không so mấy quán mix tương cà rồi heo mỡ này nọ nha, thì làm đúng thịt bò bằm + cà chua (or sốt cà xịn) là ra ổn, kiểu trong mức 8-10 thui
Phần steak heo mình thấy ngon á, không rõ sao ở Nhật hay bên Châu Âu họ ăn được heo tái tái vầy ha, chứ ở VN mình thấy heo tái vầy là chạy mất dép ~~ Heo ngon, hem quá khô.
Set cũng có tráng miệng bánh phô mai, cũng ổn, vị nhạt thui chứ hem ngọt béo dữ đâu. Nói chung nhà hàng này cũng được, mà mình thấy dịch vụ thì hơi chán chán, kiểu thấy phục vụ cứ lơ lơ, kỳ kỳ sao á…
Sau khi ăn xong tụi mình đi dạo trung tâm thương mại một chút, rồi mới đi qua lâu đài Kumamoto. Nói dạo trung tâm thương mại chứ thiệt ra vô siêu thị kiếm đồ cho em bé ăn thui =)) Mà sao đồ ăn nhật peak vl, mà mình mua mấy món ngọt có sẵn ăn cứ sida huhu, chả món nào ăn hạp miệng luôn á T_T
Lâu đài Kumamoto
Tụi mình bắt xe bus đi lên lâu đài, ở đây có 1 chuyến bus riêng để tới lâu đài Kumamoto luôn á, trang trí hình lâu đài luôn nè, xịn chưa =)) Bữa tụi mình đi là ngày thường nên xe bus vắng tanh.
Nhọ là tụi mình đi trời mưa, nhìn chán đời hok 🙁 Trời mà nắng đẹp là chụp lên lung linh lắm luôn >.<
Tụi mình đã tin trời mưa + ngày thường thì ở đây sẽ vắng lắm, ai dè đi vô trong thấy đông xỉu @.@ Phải xếp hàng để mua vé luôn @.@ Giá bên này ảo lắm, mua vé lên lâu đài 130k/ người, mà vé lâu đài + bảo tàng thì 140k =)) Vãi đạn, chỉ thêm 10k mà được tham quan thêm bảo tàng, quá hời, mọi người nhớ chọn combo này nhaaa
Bên trong có mấy mô hình lâu đài, cũng có thông tin lịch sử, chiếu phim này nọ. Tụi mình không có nhiều thời gian, xem sơ thôi rồi phải lên trên lâu đài nữa. Nếu có thời gian, mọi người trong này 30′-1h cũng ổn áp á
Chỗ này có chiếu phim giấy luôn nè, coi cũng hay á, mà nghe chả hiểu gì T_T Hơi tiếc…
Sau khi thăm quan xong, tụi mình bắt đầu di chuyển lên lâu đài. Dưới này thì là bảo tàng thôi nha, nếu hổng mua vé thì vẫn có đường đi bên ngoài á
Tượng lãnh chúa Kato Kiyomasa, người đã xây dựng lâu đài Kumamoto nè.
Đường đi lên lâu đài đẹp lắm nè, mà một lần nữa… quá nhọ, trời mưa + âm u, nhìn chán hem chời T.T Mà ở ngoài còn đỡ nha, lên hình chụp…
Một góc của lâu đài, lâu đài Kumamoto được xây từ cuối thời Sengoku, đầu thời Edo (1601 – 1607), tới giờ là hơn 400 năm, dù cũng bị phá hủy vài lần á, mà chính phủ Nhật vẫn phục dựng và duy trì được hay vãi
2016 ở Nhật có động đất lớn, tháp chính và mấy tường đá cũng hư hỏng hàng loạt rồi, lúc tụi mình đi tham quan là thấy chính phủ họ rào dây hết á, có mấy chỗ còn đề bảng hư hỏng 🙁 Nhưng nhìn vẫn hoành tráng, siêu đẹp luôn hen. Ảnh này nhìn lâu đài trong mưa nhìn peak vl :v
Tới đây mình mới tìm hiểu, mới biết lâu đài Kumamoto là một trong ba lâu đài vĩ đại nhất của Nhật luôn, cùng với lâu đài Himeji và Matsumoto á. Thậm chí Kumamoto còn có 1 trang web riêng cho nó luôn…
Nhìn tanh bành luôn T_T Không rõ chính phủ Nhật có kế hoạch tu sửa ra sao hông, mà giá vé ở đây cũng rẻ vãi luôn, không biết đủ tiền để sửa không nữa…. Xưa tụi mình đi lâu đài bên Odawara (review đây nha) thì ngon ghẻ lắm, không bị nát vầy T.T Mà bên này thì nhìn hoành tráng hơn nhiều…
Đây là khu trung tâm (Tenshukaku) nè, hay gọi là tháp chính á. Tháp có đặc trưng cửa sổ mí chidorihafu (chỉa ra như con chim á), tầng trên cùng thì có mái karahafu (giống mũ samurai ha :v). Hồi thời Edo, lâu đài này chuyên dùng để lưu trữ vũ khí, nên các phòng bên trong có tên đặt theo công năng luôn: phòng súng, phòng giáp, phòng tên
Phía trong sẽ có 7 tầng nha, sẽ đi từ tầng hầm để xem cấu trúc tường đá ngày xưa, tầng 1 thì nói về lịch sử hình thành lâu đài thời Kato Kiyomasa. Sa bàn của lâu đài nè, mình chụp ở tầng 1 á
Có mô hình chi tiết bên trong phòng ốc luôn, rất nhọ là vô đây mạng siêu yếu, thành ra mình hẻm xem được full thông tin trên chatgpt T_T
Một số phim ảnh được chiếu về chiến lược xây dựng và phòng thủ ở đây.
Sau đó tụi mình sẽ di chuyển lên lầu 2, vào thời Hosokawa & Edo, để xem lúc lâu đài được gia tộc Hosokawa quản lý thì sẽ ra sao. Nogia2 ra tầng này cũng cho xem các lâu đài vận hành, và kho vũ khí ra sao luôn á
Một vài món đồ trong kho vũ khí nè, giáp với súng xịn vãi. Mà mình cũng không rành lịch sử Nhật lắm, nên coi cho biết vậy thôi
Lầu 3 thì là thời Meji, xem chiến tranh cận đại ra sao và lâu đài bị thiêu rụi như thế nào. Có hình anime diễn tả cũng dễ hiểu á. Lầu 4 thì miêu tả về phục dựng lâu đài, tầng 5 là trung bày bản vẽ, tầng 6 là đài quan sát
Này tụi mình chụp toàn cảnh từ tầng 6 nè, một không gian cổ kính giữa lòng thành phố hiện đại, đẹp hen
Sau khi thăm quan lâu đài xong là tụi mình đi về khách sạn, dọn đồ và chuẩn bị tới tỉnh tiếp theo á 😛 Mọi người có đoán được tỉnh tiếp theo tụi mình sẽ đi ở đâu hông nè, nếu chưa biết thì đón chờ bài review sau của tụi mình nha >:D

