Hòn Phụ Tử
Sau khi rời Rạch Giá, tụi mình tiếp tục di chuyển xuống Kiên Giang thăm quan, điểm đầu tiên trong chuyến Kiên Giang của tụi mình là hòn Phụ Tử. Hòn Phụ Tử hiện đang là danh lăm thắng cảnh cấp quốc gia luôn á, đây là một hòn đảo đá vôi nhỏ, có 1 khối lớn vs khối nhỏ, nhìn xa xa giống như cha con (phụ tử) á, nên được đặt tên vậy luôn :v
Tới nơi mọi người đi xe máy (hình như) có thể đi thẳng vô chùa, còn đi xe hơi thì gửi bên ngoài rồi bắt xe điện vô nha, 10k/ người á, em bé thì miễn phí :v Xe cũng ế nên tụi mình đi ủng hộ luôn, chứ đi bộ cũng nắng quá… Bên trong thì có Chùa Hang nổi tiếng lắm, chùa nằm trong hang động, đi thẳng là ra biển luôn. Mình nghĩ là chùa linh, thấy mọi người tới vái lạy quá chời, ra khỏi hang mọi người đi cầu thang lên là có ảnh Bà (chúa xứ) nữa
Mọi người muốn thấy hòn phụ tử thì phải đi ngang qua cái chợ hải sản nha, mọi người mời gọi hơi nhiều, nhưng đi xuyên qua là tới biển á. Ở sau lưng có một cái hang nữa, mà mình thấy người ta khóa cửa rồi. Ngoài ra cũng có vài cái miếu vs tượng phật trong hang nhỏ nữa
Này là khu hải sản trong chợ nè, có bán đồ làm sẵn vs đồ tươi sống nữa. Ngoài ra có mấy món chè, thốt nốt hay bánh gì á. Cũng nhiều món lắm, mọi người cứ xem, muốn ăn gì thì trả giá á. Mà mình trình còi nên bán nhiêu ăn nhiêu thui… T_T
Tụi mình lúc đi thì có thấy quầy chị này bán hải sản tươi ngon quá, mình chỉ nhớ chỉ là quầy hải sản đầu tiên nếu đi từ hướng hòn phụ tử vô lại á. Đối diện chỉ là 1 cái miếu có Phật bà quan âm với hình như Ngọc hoàng thì phải. Hải sản thì đủ các thể loại luôn, giá mình thấy mềm á, phải thử nha. Mình nhớ chi phí rửa vs luộc hình như 50k/ kg hay sao á, nói chung là cũng mềm lắm. Tụi mình ăn quá chời mà chưa tới 400k :v
Mực khoảng 200k/ kg á, dĩa này tầm 300gr á. Mực tươi, mềm, ngon =p~
Cua đá 300k/ kg, ăn thấy phí tiền lắm 🙁 Mình mua 2 con cua nhỏ xíu mà hơn 300gr, thịt cũng ít, cứng khô, tóm lại hổng ngon đâu >.<
Ngon nhất là tôm tít, tôm ở đây size 10-15 con/ kg á, tôm mềm ngọt, mình chọn loại tít 300k/ kg thập cẩm nên có con có gạch nữa, ngon số dzách. Giá này Sài Gòn hổng có đâu, có dịp xuống Hà Tiên mn phải vô đây ăn tôm tít nha
Khách sạn Đại Lộc
Dưới này cũng nhiều khách sạn á, mình thấy giá thì cũng hem mềm lắm đâu, giá phòng cho 3 người là 770k mà không gồm ăn sáng á 🙁 Nói chung sạch sẽ thì ở thui chứ giá này hổng thơm lắm T_T
Phòng ốc thì sạch sẽ thơm tho, có vẻ là khách sạn mới nên vậy. Mình thấy bên ngoài nhiều phần còn bọc ni lông luôn, hình như mới khai trương gần đây thôi 😕 Từ đây ra mấy chỗ chơi tầm 10-15′, cũng ổn.
Tiệm gỏi thái Bangkok
Mình để link google map ở đây nha, mình thấy chỉ ghi đường Núi Đen thui à chứ không có địa chỉ cụ thể. Quán này khá thú vị, tiệm thì dựa vào núi, ngồi thì ngồi đối diện dọc biển. Quán chủ yếu là mấy món gỏi thái thui, giá mình thấy tầm 60-90k/ phần gỏi á, còn có thêm hải sản đồ thì mắc hơn, bù lại khẩu phần ở đây nhiều hơn hẳn ở SG nên tính ra hem đắt lắm
Gỏi bok bắp trứng muối 69k, ăn kèm với ba khía. Trứng muối dưới này ăn như trứng luộc, tào lao vãi =)) Bù lại ba khía đỉnh cao luôn, mềm, thịt nhiều, hem quá mặn. Gỏi trộn cũng xuất sắc, 9/10 điểm luôn, có cái trứng muối ngon là 10/10 rồi
Xôi xiên heo nướng 100k, nhìn vậy chứ nhiều lắm nha. Ăn thì cũng bình thường, xôi đậu phộng ăn cứ lạc quẻ, thịt thì ngọt vs mỡ quá 🙁 Không phải gu mình lắm
Phèo nướng mắm bồ hóc 180k, ban đầu mình ngần ngại tại giá hơi cao, mà đem ra quá chời đất thấy cũng đáng á. Ngon nhất là mắm bồ hóc để chấm chung á, ngon xỉu, thêm cái rau nhúc dưới này nó giòn vs ngọt, ăn phê vãi luôn. Có vẻ là rau non, hem bị già như trên SG >.< Phèo thì cũng ổn, hơi ngọt, mà món này ăn với chuối chát hem hạp miệng mình lắm, Thui 8/10 nha
Biển Mũi Nai
Biển ở đây thì hem đẹp bằng ngoài miền Trung, tuy nhiên ở đây có trò xe trượt siêu vui (and siêu ghê ~~). Giá thì 150k/ người á, con nít thì 100k. Còn ai không muốn đi xe trượt thì vẫn tắm biển được á, mà mình thấy biển hơi đen, không đẹp lắm ~~
Mình chụp lúc chạy lên thôi, lúc chạy xuống ghê vãi luôn, đi cái này ai yếu tim thì né ra nha ~~ Đường chạy cũng dài lắm á, đi chắc phải gần 10′ mới xuống tới…. Mình vừa lái vừa la T_T Sợ vãi ra huhu
Lúc đi lên thì có trạm dừng vầy nè để đi tham quan chụp hình, cái bar sida lắm, chả bán gì đâu, chủ yếu lên đây là chụp toàn cảnh thui à
Trên bar này toàn muỗi vs khỉ… Không biết có ai lên đây uống nước không ta…
Nhìn xuống hoàng hôn đẹp ha, trên núi cao nên mình thấy cũng mát hơn ở dưới 😀 Mà đứng tầm 5′ phải lo chạy xuống do quá chời muỗi -_- Mắc cười là đứng ngay đây là điện thoại auto connect với mạng đt bên cam luôn =))
Nhà hàng Pháo Đài
Tụi mình search lòng vòng cũng không biết ăn gì, tìm hoài trên map thì thấy nhà hàng này view đẹp nên ghé thử. Mé ơi lên chả có ai, không thấy nhân viên phục vụ gì luôn, vãi đạn… Trên này thì là khách sạn, có nhà hàng phục vụ thôi. Mà khách sạn tối thui à, cũng không thấy phục vụ hay lễ tân gì luôn, chả biết còn mở không @.@
Trên này muỗi điên luôn, con nào con nấy siêu to khổng lồ, dòm ớn hết cả người huhu. Chỗ ngồi thì muỗi, nhân viên thì không có, nói chung là hổng có điểm nào để khen luôn á T.T
Mì xào 189k, mì siêu mặn, giá siêu mắc, mình cũng chả biết sao lại có giá này nữa… Ý là 189k là mua dc nửa kg tôm tít to rồi… Giá ở đây như thần kinh @@ Mà thà nó ngon còn đỡ, mặn như cục muối luôn, dở ác
Lẩu cá chèo bẻo 379k, dở nốt. Lẩu gì nước lèo siêu mặn, mặn mà tê lưỡi luôn, cá bèo chẻo (cá mập con) là dòng cá da nhám á, mình thấy thịt na ná cá đuối. Nói chung là nồi cũng không to, giá đắt, tính ra còn mắc hơn lẩu cá trên Sài gòn nữa… Chắc cho chỗ này 1/10 điểm….. ~~
Hủ tiếu Quến (32 Mạc Công Du)
Chỗ này ăn khá ngon, mình nhớ cũng rẻ, 40 hay 45k/ tô gì á. Nước lèo thanh, cọng hủ tiếu dưới này mình thấy mềm + mỏng hơn hủ tiếu nam vang trên SG á. Thịt thà cũng nhiều á, đồ lòng không hôi nha, thịt heo làm mềm ngon luôn. Nói chung rất là đơn giản nhưng rất cuốn, rất ngon nha.
Tụi mình cũng chỉ ở Kiên Giang 1 ngày thui, sau đó di chuyển sang Châu Đốc. Mọi người đón chờ bài Châu Đốc hen xem có j vui hok 😛

