Các tỉnh khác ở Việt Nam Huế

Huế 3 ngày 2 đêm – Thiền viện giữa núi rừng hoang sơ

Giống như Đà Nẵng, mình đi Huế từ rất rất lâu về trước, chắc cũng 15 năm á. Với mình, Huế chỉ có mưa + lăng chứ không có gì ấn tượng, tuy nhiên lần này có dịp cùng gia đình ra, và cũng là đi tự túc, nên tụi mình có dịp khám giá nhiều địa điểm xinh đẹp ở Huế. Viết lại bài này, mong có thể giới thiệu các điểm đẹp tới nhiều người hơn 😀

Tụi mình di chuyển tới Huế từ Đà Nẵng, chứ không bay trực tiếp từ Sài Gòn ra, thành ra điểm đầu tiên tụi mình dừng lại ở Huế lại là biển lăng cô

Nhà hàng An lagoon – Lăng Cô

Kế hoạch ban đầu khi từ ĐN ra Huế là sẽ ghé Lăng Cô tắm biển, tuy nhiên xui rủi nhiều chuyện, thành ra tụi mình chỉ ăn hải sản xong đi tới Huế luôn. Khu này có nhiều nhà hàng lắm, tụi mình thấy An Lagoon sạch sẽ nên ghé thui, dù sao có em bé đi chung, lại đi xa nên kén chọn nhà hàng 1 tí …

Ngoài khu vực trong nhà, thì nhà hàng có phía ngoài nhìn ra biển nữa. Mà mình đi thì nắng lắm nên chụp 1 tấm rồi chui vô, không dám ra ngoài ngồi ~~

Bắp rang bơ 60k, giá thì tưởng không rẻ mà đem ra cái dĩa hú hồn, 5 7 người ăn còn chưa hết chứ đừng nói 3 người…. Ăn cũng vui vui, mà bếp làm bột dày quá nên ăn tầm 2 muỗng là ngán rối

Sò huyết cồ …., sò huyết to, mình chọn nướng tái ăn giữ độ ngọt, ngon nha.

Ngao sữa hấp thái, đúng là Huế có khác, cái gì cũng bỏ ớt vô ăn cho tê tái =p~ Mà mình thấy ngao này không ngon, ăn dai dai, mình thì thích kiểu mềm mềm như nghêu hơn

Mực sữa cô tô chiên, ăn chán òm à, phí hết cả con mực. Mà sao cái món mực trứng này không ăn thì nhớ, ăn thì 2 con là ngán lòi -_-

Tôm hùm bông, tôm này không phải ở biển Lăng Cô mà nhập chỗ khác về thôi, mình đoán chắc lấy hàng ở Nha Trang quá. Tôm mình chọn hấp, chấm kèm sốt phô mai. Sốt ngán lắm luôn, hên là chọn để sốt riêng =)) Tôm tươi, ngon, ngọt, mấy cái loại tươi sống này thì cứ hấp với nướng là hết bài =P~

Canh cá dìa nấu chùm ruột, chùm ruột ở miền nam chủ yếu là làm mứt ăn thôi, lần đầu mình thấy nấu canh ăn luôn. Cá tươi, ăn canh nóng nóng chua nhẹ giải ngán siêu tốt trong 1 buổi hải sản như vầy. Mà công nhận cá dìa ngon ghê, mình thấy mềm vs ít béo hơn cá chim, con mình ăn thì mê hơn cá chim nữa =)) Nói chung ưng, 10 điểm món này

Gía ở An Lagoon mình thấy không quá cao, phục vụ ổn, không quá xô bồ, có chỗ con nít chơi nữa. Đi gia đình ghé đây ổn nha 😀

Thiền viện Bạch Mã

Trên đường tới Huế, tụi mình có ghé ngang thiền viện Bạch Mã – một thiền viện nằm trên đỉnh Bạch Mã, giữa lòng hồ Truồi. Ngoài vấn đề tâm linh ra thì cảnh sắc ở đây là một trong những lý do chính làm tụi mình muốn ghé thử. Muốn sang thiền viện, mọi người phải gửi xe rồi đi đò qua nha, giá 50k/ người đi thuyền 2 chiều + bảo hiểm nha

Đoạn từ chỗ gửi xe tới bến thuyền đi bộ cũng gần 10′ á, thêm cái nắng của Huế nữa, tụi mình đã quá sai lầm khi không đem dù, nóng xỉu luôn (╥ᆺ╥;)

Thuyền đi ngắn à, khoảng 3-4′ á, có áo phao trên thuyền luôn nè (⊙ _ ⊙ ) Cảm giác đi giữa lòng hồ đẹp lắm, và may mắn là tụi mình vừa về Sài gòn là Huế mưa banh nóc. Chứ trời mưa chắc tụi mình hem dám đi thuyền qua đâu

Vừa lên tới đồi là có ngay tượng Phật nè

Cũng khá nhiều bật thang để lên chùa nha, với kinh nghiệm đi thăm quan nhiều chùa từ trong tới ngoài nước thì mình thấy nên mang giày dễ đi, 80% chùa tụi mình đi toàn phải leo lên như vầy, mang cao gót chắc đi về nằm luôn….

Chùa rộng nha, cây cối trồng cũng nhiều nên thoáng mát lắm. Tụi mình hơi tiếc là không có thời gian đi hết, chỉ thăm quan chính điện rồi về luôn. Mình thấy ở đây có tour sáng đi chiều về để tham quan nhiều hơn, cũng hay á (˵ ¬ᴗ¬˵)

Pilgrimage village (làng hành hương) resort – 130 Minh Mạng, Thủy Xuân

Tụi mình chọn resort Pilgrimage để nghỉ chân tại Huế, mọi người xem review chi tiết tại đây nha. Nhìn chung là resort đẹp, không gian yên tĩnh, dịch vụ tốt, ưng nha. Từ resort vào trung tâm ~10′, cũng hem quá xa

Cơm niêu Chạn – 1 Nguyễn Thái Học

Tụi mình chọn nhà hàng Chạn để có bữa cơm đầu tiên tại Huế, ai tìm nhà hàng nổi tiếng ở Huế chắc cũng một lần nghe tới tên Chạn ha. Nhà hàng có 2 chi nhánh, tụi mình chọn chi nhánh số 1 Nguyễn Thái Học để thử. Nhân viên bên này dễ thương nha, tính ra mình đi Huế 3 ngày thì thấy nhân viên quán nào cũng dễ thương 😀

Vào bàn quán sẽ đem ra 3 dĩa mắm ra mời nha, mình chỉ ấn tượng loại nào cũng mặn muốn khóc… (。Ó﹏Ò。)

Cafe muối 39k mà không ngon nha, mình thấy nó cứ lạt quẻ sao á, cafe đắng vs sữa béo mà nó cứ.. cà đi đường cà, muối đi đường muối =)) Mình thấy thua cafe muối bên Đặng Thái Thân á, bên đó ngon mà rẻ hơn

Mâm cuốn giao thời 120k, ở đây thiết kế mâm lớn cho nhóm đông, mâm nhỏ cho 2-3 người okela ghê. Có 3 hay 4 loại mâm á, chủ yếu để thử nhiều món đặc trưng của quán. Mâm này mình có hải sản mayo ăn ổn, còn lại thì mình thấy không hạp miệng, chủ yếu là vị mặn với lợ là chủ yếu. Nước chấm khoai môn gì mình thấy béo béo lợ lợ, nước mắm cũng mặn. Đọng lại trong mình chỉ là mặn, mặn và mặn T_T

Mít trộn tôm thịt 95k, siêu ngon, ngon đỉnh luôn. Mít nhiều, mít còn độ giòn, chấm với nước mắm chua ngọt ngon xỉu luôn. Mình có thử món này chỗ khác mà không ngon bằng Chạn nha >_<

Thịt luộc tôm chua 110k, thịt luộc ăn ổn, tôm chua thì.. quá mặn (╥ᆺ╥;) Mà ít nhất thịt luộc  không mặn nên ăn cũng đỡ. Mình thích nhất tôm chua của Ngọc Liên, cảm giác vừa miệng vãi. Chắc tại do làm cho người Nam nên vừa miệng mình

Canh cua mồng tơi 110k, quá mặnnnnnnnnnnn, lần đầu mình ăn canh cua rau đay mà mặn dữ vậy luôn. Mặn mà tê lưỡi luôn, mình không cảm giác được vị gì cả huhu. Điểm cộng là tô này siêu nhiều cua luôn

Chốt lại mình thấy giá ở đây không quá đắt, nếu không phải vấn đề đồ ăn siêu mặn thì mình cho 8/10 nha. Dịch vụ thì cũng dễ thương, mà hơi chậm, bàn mình có một món bếp hết rồi mà phải tới lúc mình hỏi (1 tiếng đồng hồ sau khi ăn), nhân viên mới đi kiểm tra + báo lại…

Chè huế cô Ánh – Tòa Thương Bạc

Mình thấy chè nào cũng dở…. so với chè mợ tôn đích thì không bằng đâu, nên mình cũng lười không muốn review T_T Được cái tiệm chè ngay công viên, ăn xong vô công viên mướn xe chạy đùng đùng cũng ổn =))

Ăn uống no nê, tụi mình mướn xích lô đi vòng quanh phố phường, cảm giác giá mắc vãi luôn á, tụi mình deal 300k 2 xe, mà mình vẫn thấy mắc 🙁 Thấy gia đình kế bên deal 100k/ xe 3 người, không biết vậy có phải giá đúng ko…

Sau khi đi chơi mệt tụi mình về ngủ thôi, hôm sau lại đi tiếp 😀 Hẹn mọi người ngày 2 nhaaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè