Cuối năm 2025 tụi mình tính đi Phú Yên chơi, nhưng gặp ngay trận lũ lịch sử nên chuyến đi bị hủy, tuy nhiên cũng đã lên kế hoạch nghỉ ngơi rồi, tụi mình quyết định chuyển hướng sang miền tây. Đầu tiên là ghé Sa Đéc vs Rạch Giá trước, lần này đi mới nhận ra dù quê miền tây chứ có nhiều thứ ở đây mình chưa khám phá ghê ヾ( ˃ᴗ˂ )◞
Tụi mình đi từ Sài Gòn xuống Sa Đéc tầm 2 tiếng 30phút, tới nơi là ghé qua nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trước. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có hơn 100 năm tuổi, ở đây thì nổi tiếng với chuyện tình ông Huỳnh Thủy Lê vs bà Marguerite Duras, có làm thành phim luôn
Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
Nhà cổ được xây năm 1895 bởi ô Huỳnh Cẩm Thuận (aka cha ô Huỳnh Thủy Lê á) – thương gia người Hoa ở Sa Đéc bấy giờ. Gia đình ông này cũng thuộc tầng lớp thượng lưu nên sống nề nếp vs coi trọng môn đăng hộ đối lắm. Ông Huỳnh Thủy Lê thì lớn lên trong đầy đủ nhưng khuôn phép. Tuổi th được giáo dục theo kiểu Pháp luôn
Bên trong nhà chỗ chính điện nhìn đúng chuẩn kiểu hoa luôn, nhìn thiết kế như trong cung :v À mà đóng phí 40k/ người để vô nha… mắc ghê -_-
Lúc trưởng thành, ông Huỳnh Thủy Lê vs bà Marguerite có yêu nhau, ông này thì 30t còn bà này 19t (mình thì thấy hơi ờ… trap… mà chắc thời xưa khác…). Bà này thì nữ sinh, mẹ bà sang VN dạy học thui, nói chung tình yêu lệch pha về địa vị vầy thì giờ còn khó nói chi hồi xa xưa, thành ra cũng không tới đâu… Sau bà này về Pháp viết truyện người tình (l’amant) và nổi tiếng + thành phim, nhiều người mới biết tới mối tình này 😕 Lúc mình xuống đây thì thấy hướng dẫn viên nói là ông này đau khổ tới cuối đời, mà mình thấy ổng cũng đẻ 5 đứa con, không biết khổ thiệt hông hay dựng chuyện….
Hiện tại thì chỉ còn 1/4 căn nhà thôi nha, 3/4 thì bị bán lại qua năm tháng rồi… Hơi tiếc hen 🙁 Chứ mà giữ được đầy đủ kiến trúc mình nghĩ sẽ đẹp lắm á
Ở đây có dịch vụ cho ngủ lại qua đêm + có nấu cơm ăn luôn, mà mình thấy ghê vãi ra… Chắc có tây nó dám thuê chứ ai dám thuê chời, sợ ma vãi ==” Mà giá thì mình hổng hỏi….
Kiến An Cung (chùa Ông Quách)
Kế nhà cổ có chùa Ông Quách cũng đẹp lắm á, chùa thờ Quan Công, ai thích chùa Hoa hay muốn cầu bình an thì ghé đây cúng 1 nén nhang cũng okela lắm á. Mình thấy kiến trúc đẹp lắm, giống mấy chùa lâu đời trong Q5 á, mà hình như ở đây không nổi tiếng lắm? Mình search chỗ tham quan ở Sa Đéc thì không thấy chỗ này… lạ ghê
Nghệ Eatery
Ở Sa Đéc tụi mình tìm được nhà hàng fusion nhìn khá xịn, giá cũng không quá cao nên tụi mình ghé thử luôn. Ở đây theo phong cách mộc mạc cây nhà lá vườn, không có máy lạnh nha, mà mình ghé chiều + có quạt nên cũng mát lắm
Vài món tụi mình đã thử qua, do xuống Rạch Giá có ăn nữa nên tụi mình thử món nhỏ nhỏ thui
Cá hồi tứ xuyên 159k, cá hồi mình thấy tươi vừa phải à, không phải siêu tươi đâu. Có ăn lại thì mình nghĩ không nên ăn món này… Nước sốt khá ổn, kiểu nước tương ngọt pha vs giấm, thêm chút xíu xíu cay, dễ ăn, cũng okela. Món này hơi giống cá hồi carpaccio á, mà phần cá này dày hơn + nước sốt thì có nước tương nữa
Salad ổi burrata 99k, ổi chín mềm ăn vs salad hợp vãi, mà phô mai burrata ở đây (nghe nói hàng tự làm) hơi cứng vs khá béo, na ná phô mai con bò cười á mà mềm vs thanh hơn chút. Ăn khác với phô mai burrata của 4ps nha. Dĩa này cũng okela luôn
Mực nướng sốt chanh nước mắm 159k, cái này giống mực một nắng ăn với sốt tương ớt mix mayonnaise vs xíu chanh á =)) Mình cảm giác 2 cái này nó ăn vừa lạ vừa quen, nhưng thiệt ra thì sốt khá ngán, ăn 1 2 miếng thì ok chứ ăn nửa dĩa thì ngán điên luôn 🙁 Không recommend món này luôn nha
Pizza cừu vs pizza hải sản 188k, lúc tụi mình tới là quán đang thử nghiệm bán pizza, mình ăn thấy cũng hông đặc biệt lắm, giống mấy quán local ở Sài gòn bán à.
Bún quậy Pikachu
Xuống Rạch Giá tụi mình chọn thử bún quậy, hổng thử ở Phú Quốc thì thử ở Rạch Giá cũng được 😛 Không ngờ đây là tô bún quậy ngon nhất tụi mình từng ăn luôn, nước lèo vừa vị, cọng bún béo, đồ ăn nhiều, 60k thui 😀
Khách sạn Phúc Ngọc
Ở Rạch Giá tụi mình chọn ngủ tại khách sạn Phúc Ngọc, giá phòng cho 3 đêm là 790k, bao gồm ăn sáng luôn á. Khách sạn nhìn sạch sẽ, cũng okela lắm
Phòng thì bự lắm, mà sao mình chụp lên nhìn nhỏ ghê =)) Có cái giường ở đây cứng quá, nằm ngủ 1 đêm mà dậy ê ẩm cả người T_T
Phòng mình có view nhìn ra coopmart nè =)) Khách sạn này kế siêu thị luôn, tiện vãi 😀 Đặc biệt tụi mình có em bé, gần siêu thị là siêu siêu tiện luôn, cảm giác đã mang tùm lum thứ từ Sài gòn, mà tới nơi vẫn thiếu này thiếu kia -_-
Khách sạn này có nhà hàng luôn nè, mà tụi mình chỉ vào ăn sáng thui chứ hổng có ăn tối ở đây. Hồi xa xưa mình đi Chu Lai, cái khách sản ở ngoải y chang vầy luôn =)) Lúc vô thấy hoài niệm ghê
Ăn sáng thì có kèm 1 ly nước nha: cafe hoặc trà lipton đá, mình thử cả 2 luôn. Thiệt ra thì… mấy cái nước này thì kiểu khách sạn 3 sao mình thấy pha y hệt nhau, chả hiểu lắm =))
Sáng thì có vài món, mình thấy cũng tạm. Cơm tấm sườn cũng được, nui thì hơi chán. Phòng này đúng ra là giá cho 2 người, mà có thêm em bé + thêm đồ ăn sáng thì khách sạn cũng hổng tăng giá, nice ghê
Vậy thui, hẹn mọi người địa điểm tiếp theo nha 😀

