Quận 2

La Cala by Mia – Một góc Amalfi tại Sài gòn

10 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Q2

Tụi mình lại quay lại review bằng một nhà hàng Ý mới mở tại 1 khu phức hợp ở Thảo Điền. Nhà hàng La Cala thuộc thương hiệu Mia, chung chủ với khách sạn Mia Saigon luôn á. Ở đây hướng tới phong cách ẩm thực của vùng biển Nam Ý. Nếu ai muốn tìm hiểu nhiều hơn về Nam Ý thì có thể đọc thêm cái bài viết về Amalfi của tụi mình nha :”> Ký sự Ý

Nhà hàng được trang trí bên ngoài, không có máy lạnh gì nha. Trang trí chủ yếu là gỗ cùng với các loại lá thơm (herb) của Ý như thyme hay basil. Nhìn chung là lạ, mát mắt và ấn tượng nha

Quá chời cây luôn ha, mình nhớ còn 1 luống basil nữa á mà mình quen chụp rồi

Mỗi bàn sẽ được mời bánh mì miễn phí nha, mà bánh mì Ý kiểu dai dai mình không thích bằng bánh mì Pháp, ăn thấy dai mỏi miệng quá ~~

Caprese di mare 240k+

Đây là món salad khá đặc trưng của vùng Capri – Vịnh Amalfi á, chủ yếu là cà chua, phô mai mozarella với lá basil. Ở La Cala bếp biến tấu thêm cà chua khô ngọt dịu, tôm sống tươi giòn sựt và dầu oliu béo nhẹ. Cảm giác trong mùa hè nóng nực ăn món này thanh đạm, thấy nhẹ người hẳn 😀 Điểm mình lấn cấn là sao trong menu có bạch tuộc, mà lúc đem ra chỉ có tôm nhỉ? Giờ về xem menu để viết mới thấy 🙁

Fish soup 220k+

Mình không biết này có phải món cioppino không, mà ăn cũng hơi na ná món súp cá tụi mình từng ăn ở Hungary á (Ký sự Hungrary) 😕 Chủ yếu là nước súp đậm đà từ hải sản và cà chua, ăn không cũng ngon mà ăn với bánh mì cũng ok không kém. Hải sản thì có cá mình thấy ngon nhất, tươi chắc thịt, mấy loại khác bình thường à

Ravioli di gamberi 200+

Ravioli được nhồi vs tôm tươi cùng phô mai ricotta, ăn kèm với sốt kem bí ngòi. Mà mình ăn thấy sốt nó hổng liên quan gì tới ravioli hết á (cwl) Cứ ăn pasta thôi được rồi, bếp làm cũng đậm đà lắm nên mình thấy ăn ít ngán. 1 dĩa 2 người ăn là đẹp á. Thêm một phần nhờ súp hải sản nữa nên ăn ít ngán hẳn 😀 Không biết nếu làm với sốt cà thì ăn nổi 1 người 1 dĩa không ta 😕

Limoncello

Cuối buổi tụi mình được nhà hàng mời 2 ly limocello, lại thêm một món đặc trưng của miền biển Nam Ý 😀 Limoncello được pha từ chanh vàng và rượu volka, uống khá mạnh nha. Một hớp thôi là nóng rực cả người luôn á. Khi bạn qua Ý, nếu ai đó tặng bạn 1 chai rượu limoncello tự làm thì nghĩa là họ đang nói ti voglio bene (tôi yêu bạn) á 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: