Quận 2

Lynd – Cuối cùng đã tìm được paella ngon rẻ

6/4 Nguyễn Ư Dĩ, Thảo Điền Q2

NHÀ HÀNG CÓ TÍNH PHÍ PHỤC VỤ 5% (GIÁ TIỀN TRONG BÀI CHƯA CỘNG VÀO)

Ngoài món Pháp và Ý ra, thì đối với ẩm thực châu âu tụi mình cực thích đồ Tây Ban Nha. Ngày xưa mình khá ưng với VIVA!, mà quán này dẹp rồi… Ăn Octo Tapas thì quá dở 🙁 Hên sao chồng mình tìm thấy paella chỗ này quảng cáo trên facebook, giá thì quá phải chăng so với nhà hàng nên tụi mình tới thử luôn

Nhà hàng nằm trong hẻm nha, mà nói hẻm chứ đi được 2 chiếc xe hơi dư á. Nhà hàng được thiết kế hơi hướng Hy Lạp lai Pháp, mình không cảm giác giống nhà hàng TBN lăm =)) Bên trong có hồ bơi nữa, xưa Trois Gourmand vs La Villa cũng có hồ bơi vầy, mà hổng biết có ai bơi thiệt không nữa

Không gian làm mình liên tưởng La Villa ghê hehe

Coca 45k++

Bánh mì coca 35k++

Bánh mì coca là bánh mì xuất phát từ Catalonia, có vỏ mỏng giòn. Ruột bánh mình thấy giống baguette, mà nhân viên nói ít bột nở hơn hay sao á. Nói chung cũng được, mình thì thích baguette hơn

Súp kem nấm vs dầu truffle, hạt macca và nấm sấy giòn 99k++

Súp ăn cũng bình thường, dù có dầu truffle nhưng chắc hơi ít nên mình chả thấy mùi gì cả =)) Mình thì cũng không phải fan của hạt nên không khen nổi món này luôn

Thăn nội bò tartar và tuỷ bò nướng 279k++

Mặc dù là bò tartar (bò sống), nhưng bếp làm tinh tế để lên phần tuỷ bò nóng nên phần bò có phần hơi tái. Mình thấy dễ ăn hơn hẳn so vs ăn bò tartare thuần như ở Paris =)) Có vẻ bếp có thêm tí chanh vào trong bò, ăn chua nhẹ khá thơm. Món này ăn 2 người thì hợp lý, do phần tuỷ bò nướng ăn nhiều sẽ hơi ngấy nha

Bánh sò lụa sốt sả (cockle amusse) 189k++

Món này nói tapas cũng hơi lạ =)) Này giống amuse hơn á. Bánh giòn, phần ốc luộc ăn vs táo bên trong khá lạ. Ăn giòn giòn chua chua ngọt ngọt khá bắt vị. Món này làm mất hẳn vị ngán từ món tuỷ bò trước đó luôn á 😀

Paella hải sản 419k++

Món này là ngôi sao sáng của bữa ăn nha. Bạn nào có theo dõi mình trên facebook hay instagram (ai chưa thì bấm vô link để theo dõi nha :”> Mình review trên đó nhiều lắm luôn ó :”>) thì biết mình từng ăn thử paella ở Cục Than bistro, ôi nó chán, dù giá cũng 299k chứ chả rẻ 🙁 Ở Lynd dù 419k nhưng chảo bự gấp đôi nha, đồ ăn cũng nhiều hơn.

Gạo thì thiệt ra mình cũng không biết là Bomba hay Risotto, nhưng có vẻ không sượng nên mình đoán bomba =)) Risotto mà nấu không sượng mình toàn thấy hơi nhão tí. Cơm được xào vs nghệ, ớt chuông, vs tỏi ăn ngon lắm. Mà có cái cơm hơi nhão chút, mình thích cơm khô hơn tí nữa. Đặc biệt ở đây cơm không bị cháy như Cục Than nha =))))

Hải sản thì vẹm nhỏ quá, tôm thì tươi, gà thấm vị. Nói chung là ngon á, giá này quá rẻ. Ai thích ăn paella đều biết ở SG giờ paella chuẩn toàn >800k 🙁

Churros vs mousse chocolate 99k++

Sau khi bị Octo Tapas quá tởm, Lynd đã cứu rỗi đời tụi mình. Churros giòn như không cứng, không bị quá dày. Chấm kèm mousse chocolate đắng đắng khá hợp. Dù chưa phải là churros ngon nhất, nhưng mình đánh giá cũng 9/10 nha

Tóm lại là, Lynd dù mới mở nhưng mình đánh giá đây là một nhà hàng chỉn chu từ không gian, nhân viên tới món ăn nha. Sẽ quay lại để ăn các món khác tiếp 😀

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: