Quận 5 Sài Gòn

Nhà hàng Sông – Bản ‘dupe’ của Hoằng Long

56-58 Trần Hưng Đạo Q5

Nhà hàng Sông được mở cũng hơn 10 năm rồi, chắc cũng ngang ngửa thời gian mở cửa của Hoằng Long. Mình gọi đây là quán ‘dupe’ cũng không hẳn đúng lắm, mà chỉ tại menu của quán này mình thấy na ná 80% so với Hoằng Long, chưa kể bàn ghế design cũng giống, có người là quản lý cũ của Hoằng Long sang đây nữa, không biết có phải chủ Hoằng Long mở không nữa.

Đu đủ chua với ớt được mang lên sẵn cho mỗi bàn, ăn thì mới tính tiền hen 😛

Do bữa nay mình ăn đông lắm, thành ra món nào cũng là giá của dĩa lớn nha 😀

BẮP BÒ PHÁ LẤU 400K

Bắp bò mềm, làm mặn mặn dễ ăn, mà ăn chơi thôi chớ cũng không có gì đặc sắc lắm. Mình khoái lỗ tai heo làm chua của VN hơn =))

BỒ CÂU QUAY 165K/ CON

Bồ câu ngon, dù không mập lắm nhưng bếp làm không bị hôi, sạch mùi, da quay giòn rụm. Ngon hơn bên Ái Huê 2 (xd)

TÔM SÚ HẤP LÁ SEN 600K/ KG

Món này dở vãi dở luôn, mình không biết do tôm không tươi hay do bếp rửa không sạch mà mình ăn thấy tanh vãi 😦 Mình cũng chả biết bếp chế biến ngon hay dở luôn, ăn thấy mỗi mùi tanh….

CUA LỘT CHIÊN TRỨNG MUỐI 1TR5/ KG

Cua lột ngon, cua mập dis, trứng muối ăn mặn mặn béo béo, mọi người nhớ xin thêm nước chấm xí muội ăn thêm nghen. Cua béo béo, mặn mặn, thêm chua chua ngọt ngọt của nước xí muội nữa ngon lém 😛

CẢI RỔ XÀO DẦU HÀO 280K

cải rổ ngon, này nhà mình toàn gọi là cải ná =))) Xào thấm vị, quan trọng là ăn không bị cứng, với bếp để nguyên cọng bự ăn đã ghê 😛

MIẾN XÀO TÔM 600K/ KG TÔM + 100K TIỀN MIẾN

Miến xào khô ráo, thấm vị, ăn ngon lắm. Món này là át chủ bài ở đây luôn ah 😛 Mỗi lần thèm miến xào mình toàn phải ăn ở đây, mình có thử vài chỗ khác mà chưa chỗ nào làm mình ưng ý hơn ở đây hết ah

XÔI BÁT BỬU 425K

Xôi ngon, dẻo, bếp nấu xôi chín đều, không bị chỗ mềm chỗ sượng, mình nhớ lần cuối cùng mình ăn món này ở Ái Huê 1 thì hơi fail… Trong xôi có lạp xưởng, nấm đông cô, chà bông, tôm khô, không biết còn gì nữa hem mà ghi là bát bửu :v Mà thấy trang trí hơi chán, thường món này người ta bọc trong lá sen đẹp mắt lắm 😦

Nhìn chung ở đây đồ ăn làm ngon, mà nhân viên cực kỳ chán + không gian cũng cũ kỹ, đãi khách thì không hạp lắm, ăn gia đình thì ok hơn. Nhân viên ở đây chán vãi luôn, làm ăn chả có tâm gì hết, mình thấy lên món mà rớt đồ ăn lên bàn luôn thì thiệt vãi chưởng….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Có thể bạn sẽ thích nè

%d bloggers like this: